- Nghĩ chồng lạnh nhạt, ruồng bỏ vợ con, Lê Thị Ngân (29 tuổi, Yên Thành, Nghệ An) đã ép 3 con cùng uống thuốc sâu tự tử theo mình.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mẹ hòa thuốc sâu hạ độc 3 con ruột là Chu Thị Hồng Nhung (11 tuổi), Chu Trung Chín (9 tuổi), Chu Thị Thu Hằng (6 tuổi) suýt chết.

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Ngân đã tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận, liên tục khóc nấc lên mỗi khi nhìn về phía chồng, con.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 4/7/2010, trong lúc anh Chu Văn Lĩnh (39 tuổi, chồng Ngân) đi làm, Ngân ở nhà đưa cho Nhung 20.000 đồng dặn ra quán tạp hóa mua 3 hộp sữa. Kế đó Ngân lấy 3 lọ thuốc diệt cỏ lúa nhãn hiệu ROCET hòa cùng với 1 cốc sữa lớn rồi yêu cầu đứa lớn viết thư để lại cho bố theo lời đọc của mình: “Bố Lĩnh có khỏe không, trong lòng con nhớ bố nhưng chúng con thương mẹ hơn, yêu mẹ hơn... bây  giờ chúng con uống thuốc độc chết đây".

Lê Thị Ngân đã khóc nức nở tại tòa và vô cùng ăn năn vì hành động bồng bột của mình (Ảnh: VTC)

Xong xuôi đâu đó, Ngân cầm cốc sữa lên uống rồi tuyên bố “Đứa mô theo mẹ thì uống, đứa mô theo bố thì không phải uống”. Thấy vậy cả 3 đứa con đều răm rắp làm theo mẹ. Sau đó 4 mẹ con cùng lên giường nằm.

Đến khoảng 10h15, 3 đứa con nhỏ lần lượt đau bụng quằn quại và nôn ói. Đúng lúc đó anh Lĩnh đi làm đồng về, thấy mùi thuốc sâu sặc sụa, liền hốt hoảng đưa vợ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Thành. Sau 4 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, cả 4 mẹ con đều may mắn qua cơn nguy kịch.

Ngân cũng khai nhận trước đó, vợ chồng Ngân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mỗi lần chồng rượu say lại hay chửi bới, đánh đập vợ con khiến Ngân nhiều khi nghĩ quẩn, muốn để mấy mẹ con cùng “giải thoát”.

Tại tòa, dù rất bực với hành động nông nổi của vợ nhưng anh Lĩnh vẫn một mực xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì các con còn quá nhỏ.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Ngân 7 năm tù giam về tội giết người.

Quang Dân