"Hai vợ chồng tôi là vợ chồng chính thức, chết rồi phải chôn chung một chỗ không được chia lìa" .Thi sĩ Xuân Diệu từng ca ngợi tình yêu “Làm sao sống được mà không yêu?”. Cứ tưởng đó chỉ là những phút giây cảm xúc bất chợt dâng trào trong tình yêu. Thế mà lại có những đôi tình nhân suy nghĩ nông cạn đến mức tìm đến cái chết để chứng minh với mọi người tình yêu mà họ dành cho nhau.


TIN BÀI KHÁC


VietNamNet mới đây đưa tin về vụ, thi thể một đôi nam nữ đã được nhân viên khách sạn tìm thấy tại phòng 103, khách sạn Vương Trùng Vương, số 433 đường Man Thiện (P.Tăng Nhơn Phú A Q.9 TP.HCM).

Tại hiện trường, trên giường ngủ hai thi thể đẫm máu. Người phụ nữ bị nhiều vết dao đâm. Còn trên ngực người đàn ông, một con dao còn ghim chặt. Cả hai người trên đến khách sạn thuê phòng từ sáng ngày 9/12. Suốt ngày, họ không hề ra khỏi phòng khiến nhiều người sinh nghi.

"Đến 22g cùng ngày, chúng tôi buộc phải kiểm tra, gọi mãi không thấy tiếng trả lời nên đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Khi cửa phòng bật ra, bên trong một cảnh tượng hết sức hãi hùng, hai người nằm chết trên giường với nhiều vết máu" – một nhân viên khách sạn kể.

Theo giấy tờ tùy thân để lại tại quầy tiếp tân khách sạn, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Mỹ Xuân 32 tuổi và người nam là Nguyễn Thanh Huy 24 tuổi. Hai người cùng trú tại huyện Hòa Thành (Tây Ninh), rời quê đến quận 9 cùng làm việc tại một công trình xây dựng. Những người cùng làm với nạn nhân cho hay chị Xuân đã có gia đình nhưng lại yêu Huy. Có ý kiến cho rằng, rất có thể, quan hệ tình cảm của mối tình “so le” đã đến giai đoạn sâu đậm, lại cảm thấy bế tắc dẫn đến cả hai cùng tự sát.

Một câu chuyện khác xảy ra hồi cuối tháng 3/2010, nhân viên phục vụ một nhà nghỉ thuộc Khu du lịch Hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đăk Lăk) cũng đã phát hiện đôi nam nữ chết trong tư thế treo cổ tự tử.

Danh tính của đôi nam nữ sau đó được xác định gồm Nguyễn Đ.N, là sỹ quan thuộc một đơn vị của CA tỉnh Đăklăk và Lê Thị Th (SN1980) là giáo viên dạy Sử, Phó Bí thư đoàn Trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M’gar). Trước khi sự việc xảy ra, cô Th không có biểu hiện gì bất thường và được đánh giá khá cao tại trường.

Anh N và chị Th đã đến thuê phòng nghỉ ở Khu du lịch Hồ Lắk vào dịp cuối tuần trước khi xảy ra án mạng. Cơ quan chức năng đã phát hiện trong phòng nghỉ nhiều tư trang vật dụng dành cho một cặp uyên ương chuẩn bị kết hôn và một lá thư tuyệt mệnh.

Trong lá tư tuyện mệnh, họ nêu nguyên nhân dẫn đến hành động tiêu cực này là do bị gia đình ngăn cấm chuyện quan hệ tình yêu, không cho hai người kết hôn.

Đầu năm ngoái, cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 vợ chồng trong khách sạn hôm 6/3, tại phường 7, thị xã Bạc Liêu là do tự sát.

Tại hiện trường, nạn nhân nữ Nguyễn Thúy Hằng (SN 1976) chết trong tư thế nằm trên giường, mình phủ chăn, cạnh bên nạn nhân nam Trần Hữu Tài (SN 1969, cùng thường trú tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) chết trong tư thế treo cổ, quần áo và các vật dụng xung quanh đều vấy máu.

Đôi nam nữ này thuê phòng từ 7 giờ ngày 5/3. Khi nhận phòng xong, họ không hề ra ngoài. Nhân viên dọn phòng nhiều lúc nghe họ cãi cọ lớn tiếng bên trong, khi đề nghị mở cửa làm vệ sinh, họ cũng không cho vào. Sau nhiều lần gọi cửa không nghe tiếng trả lời, nhân viên khách sạn phải dùng chìa khóa riêng mở cửa vào phòng thì phát hiện cả hai đã chết. Hai vợ chồng xấu số viết trong một quyển sổ tay nhỏ trước khi quyết định tự tử. Họ viết "hai vợ chồng tôi là vợ chồng chính thức, chết rồi phải chôn chung một chỗ không được chia lìa"; rồi dặn lại cha mẹ, anh em 2 bên nội, ngoại nuôi dưỡng đứa con trai 8 tuổi của họ. Cuối mỗi trang đều có chữ ký của 2 vợ chồng.

Ngày 11/8/2007, tại khách sạn Minh Tâm (ở ấp Bình Hóa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cơ quan công an cũng đã phát hiện 2 xác chết. Một nạn nhân nam chết trong tư thế miệng bịt khẩu trang, cổ treo bằng đoạn dây thừng thòng qua quạt trần và một cô gái nằm chết trên giường, thân thể được quấn bằng tấm chăn của khách sạn, miệng sùi bọt mép.

Trước đó, rạng sáng 11/8/2007, cặp tình nhân vào thuê phòng theo giờ nhưng không có giấy tờ tuỳ thân nên lễ tân chỉ ghi tên vào sổ theo dõi. Đến 10 giờ sáng, không thấy 2 người trả phòng, nhân viên mở khóa vào và phát hiện họ đã chết.

Công an Biên Hòa đã xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Vũ (30 tuổi, ở đường Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) và Huỳnh Thị Thùy Dung (25 tuổi, ở đường Quang Trung, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Vũ là tài xế, bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Dung vừa tốt nghiệp Đại học Dân lập Lạc Hồng. Vũ và Dung đã yêu nhau nhiều năm. Vì không thể tiếp tục yêu và đến với nhau nên họ đã quyết định tìm đến cái chết để được mãi mãi bên nhau.

Những cái chết đau lòng trên một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những đôi tình nhân vì lí do nào đó, đã có những phút yếu lòng nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết. Bởi, nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng cho gia đình, bạn bè của họ.

 

  • Kiều Trang (tổng hợp)