Tuy đã 120 tuổi nhưng một cụ ông người Ấn Độ lại vừa tổ chức kết hôn với người vợ chỉ bằng một nửa tuổi mình, trở thành chú rể già nhất thế giới.
TIN BÀI KHÁC
Nên tập trung cho con học võ hơn là văn hóa?
Xôn xao tin rò rỉ ảnh cưới của Vũ Thu Phương
Say rượu, khỏa thân phóng xe trên cao tốc
Giáo sư Xoay: Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp
Xôn xao tin rò rỉ ảnh cưới của Vũ Thu Phương
Say rượu, khỏa thân phóng xe trên cao tốc
Giáo sư Xoay: Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp
Khoảng 500 vị khách mời đã tham dự lễ cưới đặc biệt này. Đây là lần kết hôn thứ
hai của cụ Hazi Abdul Noor (120 tuổi, ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ). Người
vợ đầu của cụ đã mất 6 năm trước. Và chủ nhật vừa qua (23/10), cụ Hazi lại làm
lễ cưới. Người vợ thứ hai của cụ Hazi tên là Samoi Bibi (60 tuổi, ở làng
Satghori, phía đông bắc Ấn Độ). Cụ Hazi thanh minh về số tuổi của mình: “Trong
danh sách cử tri, tôi 116 tuổi. Nhưng thực tế, tôi đã 120 tuổi”.
Từ khi người vợ đầu tiên qua đời, cụ Hazi đã yêu cầu con trai tìm cho mình một
người vợ để có thể chăm sóc lúc tuổi già. Con trai cụ Hazi là Hazi Azir Uddin
cho biết: “Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi đã nhờ chúng tôi tìm vợ để chăm sóc
cho ông. Thế nhưng, không dễ dàng gì để tìm được một cô dâu khoảng 100 tuổi.
Song nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã tìm thấy người mẹ mới chỉ bằng nửa tuổi của bố
tôi. Bà đã kết hôn một lần nhưng chồng chết và bà chưa có con”.
Cụ Hazi Abdul Noor vừa kết hôn với người vợ chỉ bằng một nửa tuổi mình (Ảnh: Daily Mail) |
Gia đình cụ Hazi hiện tại có 122 thành viên (Ảnh: Daily Mail)
|
Gia đình cụ Hazi hiện có 122 thành viên, gồm hai người con trai, bốn người con
gái và rất nhiều cháu. Sau khi kết hôn với cụ Hazi, người vợ mới của cụ có thêm
rất nhiều con cháu, trong đó có những người có tuổi lớn hơn cả tuổi của bà. Bà
cho biết sẽ cố gắng chăm sóc cụ Hazi một cách chu đáo nhất.
Thu Hằng (Theo Daily Mail)