Triển lãm hội họa và điêu khắc Màu nắng của 6 nghệ sĩ: Đinh Khắc Công, Vũ Thanh Yên, Hoàng Ngọc Hà, Lê Ngọc Huyền, Lưu Thanh Lan, Nguyễn Nghĩa Cương vừa khai mạc tối 14/10 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).

W-z4784408043249-db76aefc9e9b3cd604a0ce21033eade8-1.jpg
Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Ngọc Huyền.

Triển lãm mang đến cho người yêu nghệ thuật sự đa dạng của ngôn ngữ tạo hình, điêu khắc, phản ánh những chuyển động không ngừng của xã hội trong nghệ thuật đương đại.

Trưng bày các tác phẩm về chủ đề vẻ đẹp thiên nhiên và con người trên mọi miền đất nước, triển lãm giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật, đam mê hội họa những chất liệu, những tính cách khác nhau. Vì tình yêu cái đẹp, họ đã trở thành những người bạn đồng hành trong đam mê sáng tạo, tạo ra chân dung của cái đẹp trong đa dạng. 

W-z4784408007156-dedc17bb24f8a4a4ba321c5031545a47-1.jpg
Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Nghĩa Cương.

Những bức tranh sơn mài của nữ họa sĩ Vũ Thanh Yên lộng lẫy, trong trẻo diễn tả con người, cảnh vật, tĩnh vật hòa đồng trong bảng màu sơn mài với sắc xanh huyền bí, chắt lọc.

Với chất liệu lụa sang trọng, nữ họa sĩ Hoàng Ngọc Hà đã thể hiện cảm xúc qua những thiếu nữ điệu đà như ở chốn cung đình xưa, vẻ đẹp của tạo hóa đầy nữ tính mê hoặc lòng người.

W-z4784408020639-4efaaa179b525451b4be96893cc9a326-1.jpg
Triển lãm 'Màu nắng' mở cửa hàng ngày đến hết 23/10.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương sóng sánh cảm xúc lãng mạn, tôn trọng những ý niệm chợt đến. Hồn người Kinh Bắc gợi khung cảnh sinh động, reo vang trong cuộc sống hiện đại biến động không ngừng.

cho phien 5438jpg.jpeg
Tác phẩm 'Chợ phiên' (Đinh Khắc Công).

Họa sĩ Đinh Khắc Công với cái nhìn tinh tế của nhiếp ảnh, tranh của anh đằm thắm. Phong cảnh đá và nước sống động “cần có nhau” trong cuộc chơi của ánh sáng và âm thanh, gạt bỏ sự già cỗi đem đến sức sống tươi mới diệu kỳ.

Từ hình ảnh cây cô đơn trên đỉnh núi, những con người gắn liền với mảnh đất phía Bắc, với bút pháp hiện thực, trong tranh của nữ hoạ sĩ Lê Ngọc Huyền ẩn giấu tâm hồn mạnh mẽ và bí ẩn.

Nữ điêu khắc gia Lưu Thanh Lan thể hiện một phong cách riêng, ngôn ngữ nghệ thuật chắt lọc hình khối, hiện đại, khỏe khoắn nhưng vẫn đầy nữ tính.

Triển lãm Màu nắng mở cửa đến hết 23/10.