Hơn 60 con trâu đã tham gia cuộc đua dọc theo con đường đất dài 200 mét ở tiểu khu Napa, tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 80km về phía Đông Nam.

Samart Suksawang, thị trưởng của Napa, cho biết sự kiện này tôn vinh vai trò truyền thống của trâu trong canh tác lúa.

“Mục đích của lễ hội là để bảo tồn truyền thống văn hóa, cho thế hệ trẻ hiểu rằng chúng tôi đã thực hành canh tác lúa với sự trợ giúp của trâu trong một thời gian dài”, ông Suksawang nói.

Mặc dù hiện nay nhiều nông dân sử dụng máy kéo để cày lúa, nhưng trâu nước vẫn được sử dụng cho các công việc khác như vận chuyển.

Tại cuộc đua, các nam thanh niên chạy sau cặp trâu, ghì cổ, dùng roi dắt trâu qua đường ngập nước. Giữa các cuộc đua, họ tạt nước vào trâu.

Tay đua Noppadorn Ponpaiparn, 26 tuổi, cho biết: “Khi trời nóng, chúng tôi phải dội nước để xua đi sự mệt mỏi".

Cuộc đua diễn ra trong thời tiết khô nóng, với lượng mưa dự báo giảm 5% trong đợt gió mùa từ tháng 7 đến tháng 10, theo Cục Khí tượng Thái Lan.

"Thật thú vị, phấn khích và ngạc nhiên. Chúng tôi sợ những con trâu có thể nhảy về phía mình, nhưng những tay đua đã kiểm soát chúng", khán giả Ratsamee Chomkhun, 48 tuổi, nói.

Theo Reuters