Vợ giả...

Mười một giờ, các con đã yên giấc, vợ tôi vẫn còn lọ mọ bôi bôi trét trét thứ gì đó để dưỡng làn da mới tắm trắng. Đêm nay rồi cũng như nhiều đêm trước, khi vợ vẫn chưa hoàn tất việc dưỡng da, tôi đã ngủ say.

Bị đánh ghen kiểu "có 1-0-2"

Mải say men tình yêu mà những cô gái nhẹ dạ này đã không ngờ tới tình huống bị chính người yêu dắt vợ đến đánh ghen.

Đau đớn vì mới cưới, chưa “gì”, vợ đã có thai

Cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì, em vẫn chăm sóc, yêu thương cô ấy vì một ngày nên nghĩa, nhưng em cay lắm, không nhẽ em nuôi con... tu hú

Đòi ly hôn vì vợ thó quỹ chung làm quỹ riêng

Từ khi phát hiện anh "ăn vụng", chị lẳng lặng rút sạch tiền dành dụm gửi ngân hàng thay vì để anh gửi như mọi khi. Chị nói, chị phải thủ để có cái mà lo cho con, lỏng lẻo quá anh ôm tiền theo gái hết

Ớn vì bộ ngực quá khổ của vợ!

Những bộ ngực nhân tạo nhìn thì căng tròn, long lanh, hút mắt đấy nhưng biết chắc nó là đồ giả rồi thì cảm giác chẳng khác gì nhìn mấy con ma nơ canh. Thấy ớn!

Giây phút kinh hoàng trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ

 “Trước cứ nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là đơn giản (vì mình đã từng sửa mũi), chỉ gây tê rồi nhét chất liệu và khâu lại, nên cứ thích đi là đi cho bằng được, ai ngờ...” nickname Lyly0909 chia sẻ

Nghiến răng làm đẹp chỉ để giữ chồng!

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng đấy. Nhưng lao đầu vào làm đẹp, bất chấp đau đớn, tốn kém thì chỉ có mục đích duy nhất là giữ chồng mà thôi. Tôi dám chắc rằng 99% chị em nghiến răng đi thẩm mỹ chỉ vì lý do đó!!!

Mẹ quá khắt khe

Nhờ đồng nghiệp hướng dẫn, mẹ vào được Facebook của con gái (14 tuổi). Đọc những dòng tâm sự của con, mắt mẹ cảm thấy cay cay...

Gia cảnh khốn khó của nạn nhân chết thảm trong vụ nổ pháo hoa

Vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ xảy ra, anh vội vàng quay về nhà đón vợ con đi sơ tán. Khi chỉ còn cách khoảng vài trăm mét thì bất ngờ một cục sắt nóng đỏ to bằng cái vành xe giáng thẳng vào anh...

"Cô không biết làm đàn bà à?”

Chị cằn nhằn thì anh xẵng giọng: “Vài cái việc cỏn con như nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp mà cũng tị nạnh với chồng! Cô không biết làm đàn bà à?”.

13 phương pháp chuẩn nuôi con thông minh

Mẹo kích thích trí não này là những điều mẹ nên biết nếu muốn nuôi con thông minh.

Sau cuộc ly hôn

 “Tôi muốn giết chết nó. Cùng lắm là đi tù!”. Nghe lời này, khó ai nghĩ anh chị từng một thời đầu ấp tay gối, gắn với nhau hai tiếng vợ-chồng…

Cứ thấy đàn ông đi chợ thì đè ra mà 'chém'

Đối với mỗi loại khách hàng, chủ hàng lại tung là những “chiêu” để “bóp chẹt” khác nhau. Tuy nhiên, theo họ, đối tượng dễ bóp chẹt nhất vẫn là cánh đàn ông.

Trao giải cuộc thi viết “Các vấn đề về gia đình thời nay”

Vượt qua hàng trăm, hàng nghìn bài dự thi, 46 bài viết đã được lọt vào vòng chung khảo. Từ đó, BTC đã lựa chọn và trao giải nhất cho bài viết “Thành quả của mẹ chồng tôi” của tác giả Trần Chi Mai.

Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em…

“Mày lạy người ta coi được hay để má lạy người ta?”. Câu nói của má như một mệnh lệnh mà tôi phải chấp hành. Khi đó má bệnh nặng, ai cũng nghĩ là sẽ không qua khỏi.

Đáng chú ý

Những khoảnh khắc xúc động đến nghẹn lời khi vượt cạn

"Hình ảnh khiến tôi nhớ rõ nhất là khi mình đang nằm trên một chiếc giường ở phòng sinh với bàn tay nắm chặt, đôi mắt nhắm lại, đôi môi mím cứng như thế đang chịu một nỗi đau đớn đến tột cùng...".

Bố chồng còn gớm hơn cả mẹ chồng!

Túm lại là sau chuyện đó, vợ chồng tớ luôn dặn nhau phải luôn cẩn trong trong lời ăn tiếng nói, cũng như cách cư xử với ông.

Thu nhập hơn 40 triệu/tháng vẫn hoang mang!

 Có thể nói, với mức chi tiêu như thế, chúng tôi có cuộc sống “đi thuê nhà” - khá thoải mái. Nhưng mua nhà thì... vẫn ngoài tầm khả năng!

Oái oăm chuyện nuôi con tình địch

“Tôi không ngờ người vợ tôi tin tưởng gần chục năm trời lại có thể lừa dối tôi một cách trắng trợn đến vậy. Nuôi con kẻ khác 4 năm trời, tôi thấy mình đúng là một kẻ đại ngu và thất bại nặng nề”, anh Hoàng Minh chia sẻ.

Nhìn lại Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 40 năm trước

Hơn 40 năm sau ngày ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc của Người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với Đất Mẹ.

Không "rèn vợ" là hỏng hết nếp nhà!

"Chị kể, anh đi làm về là chúi đầu xem ti vi, lên mạng còn chị thì tất bật cơm nước, dọn dẹp. Thế nhưng, hôm nào trời trở lạnh, chị quên không bật nước nóng sẵn cho anh tắm thì đến bữa cơm mặt anh cứ nặng như chì..."

Hễ lên cơn giận là vợ đập phá đồ đạc

Chị ôm đứa con trai nhỏ, ngồi khóc thút thít ở cuối giường. Anh đã không còn cảm xúc trước vẻ hối hận của vợ nữa. Bao nhiêu lần, chị gây chuyện rồi xin lỗi, anh mềm lòng mà tha thứ. Lần này, anh kiên quyết ly hôn…

Người đàn bà mù mò mẫm đi... hỏi vợ cho chồng

 Hơn 15 năm vợ chồng gắn bó với nhau, vậy mà lúc chị lâm trọng bệnh, chưa biết sống chết thế nào, chồng chị đã thuê nhà trọ ở chung với người đàn bà khác.

“Mẹ chồng 'hư' thì phải xử!”

Cứ khi nào chị không làm bà vừa ý, bà lại lôi chuyện gia đình chị để bêu rếu. Biết chuyện, mấy người bạn bảo chị: “Đừng nhịn, mẹ chồng 'hư' thì phải xử!”.

Tướng Giáp và hậu duệ: Chuyện bây giờ mới kể

Năm 1946, đại tướng Võ Nguyên Giáp tái hôn với giáo sư Đặng Bích Hà, con gái của giáo sư Đặng Thai Mai. Ông bà có 4 người con, 2 gái và 2 trai, tất cả đều giỏi giang và thành đạt.