Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Tôi đến đây Australia đảo quốc
Các tiểu bang cuộc sống yên lành
Thủ đô Canberra nhẹ nhàng thanh tịnh

Vừa chớm xuân thay áo lá màu xanh
Buổi sáng mai bình minh chim hót

Trên con đường trải nắng cỏ và hoa
Những người dân hiền hoà thân thiện
Rất ân cần chào đón khách phương xa
 
Thành phố Melbourne bốn mùa đáng sống
Công viên Botanical tươi tắn ngàn hoa
Chợ Footscray bình minh chào đón 
Những người con dân Việt phương xa
 
Ta hãy đến Tasmania miền Nam Úc
Ngắm hồ Ballard đỏ giữa đại ngàn
Màu hồng ngọc hồ Hillier tuyệt tác
Bức tranh kia ai vẽ cảnh thiên đàng
 
Chim cánh cụt hợp đàn trên xứ sở
Tasmania nơi đảo ngọc trong lành
Hoa tulip nồng nàn màu quyến rũ
Mắt em xanh dìu dịu sắc thiên thanh
 
Mùa đông đến Ben Lomonde tuyết trắng
Chốn thiên nhiên hoang vắng mơ màng
Trong giây phút để tâm hồn yên ắng
Nhớ về em vời vợi xa xăm

Hoang mạc mênh mông
biển dài vô tận
Rừng bạch đàn hoa nở trắng không gian
Những đám mây theo gió bay cuồn cuộn
Đồi núi trập trùng
hoang thú tung tăng
 
The Grampians, Gariwerd - Victoria huyền thoại
Những con đường rộng lớn thênh thang 
Tranh trên đá thổ dân tạo tác 
Trầm lắng không gian lịch sử mơ màng
 
Red Centre vùng hoang sơ hẻo lánh
Văn hóa thổ dân giấc “Mộng Trời “*
Hoành tráng không gian “ trung tâm đỏ”**
Những nền đá tảng đứng choi vơi
 
Hàng bạch đàn bên dòng sông Todd
Mùa xuân về trải thảm màu xanh
Đường đất đỏ bụi mờ hoang vắng
Hồ nước trong tươi mát ngọt lành
 
Hoa keo vàng quốc hoa nước Úc
Đang tưng bừng đua nở khắp nơi
Xen lẫn những rừng tràm xám ngắt
Trên đồi chuột túi chạy rong chơi
 
Australia cuối đông xuân chớm vội
Hoa Golden Wattle vàng rực khắp nơi
Lá tràm Úc như hình ngọn giáo
Những chùm hoa màu trắng tinh khôi
 
Cảng Sydney và vườn Bách thảo
Công viên Hoàng gia đẹp như tranh
Những thắng cảnh mùa xuân tươi mát
New South Wales buổi sáng yên lành

Chiều Sydney bâng khuâng thương nhớ
Em dạo đàn nhạc khúc Schubert
Giai điệu nhẹ nhàng du dương quá
Nhà hát con sò la lả mộng mơ
 
Thung lũng Yarra Victoria tràn ánh nắng 
Rừng cây xanh thác nước mộng mơ 
Những vườn nho vào mùa trĩu quả 
Muôn thú nô đùa du khách ngẩn ngơ
 
Em có nghe chăng tiếng mưa rơi
Sáng nay Melbourne trong gió lạnh
Đường phố vắng màn sương giăng kín
Cầu tình yêu sao quá mong manh
 
Đêm nước Úc nhẹ nhàng sương lạnh
Rất bình yên cuộc sống an lành
Vẫn thương nhớ hướng về quê mẹ

Một bóng hình ánh mắt long lanh.

* Theo thần thoại của người Úc cổ đại và các khung ảnh vật linh phát triển tại Úc thời nguyên thủy, thời kì mộng mơ là một thời đại thiêng liêng mà khi đó linh hồn tổ tiên đã sáng lập thế gian(nguồn Wikipedia)
** Red Centre

Trương Hòa Bình

03/10/2022

Chiếc lá giao mùaSự giao thời của Thu - Đông luôn mang vẻ đẹp đặc biệt trong năm, nhất là mùa thu Hà Nội lại đẹp một cách rất riêng của chốn kinh kỳ.