Một cụ già về hưu ở Anh nằm liệt giường vì đột quỵ đã qua đời sau khi bị
chuột gặm thịt tại nhà.
TIN BÀI KHÁC:
Cụ già 80 tuổi này đã được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Berkshire nhưng không qua
khỏi. Những người hàng xóm của cụ ở Southcote thuộc Reading, Berkshire, cho biết
họ cũng đang phải chịu đựng dịch chuột và lo ngại việc hội đồng địa phương quyết
định thu gom rác 2 tuần một lần chính là nguyên nhân gây ra tai họa này.
Theo Daily Mail, Hội đồng khu Reading và công ty Thames Water đang tiến hành điều tra nguồn gốc ổ dịch chuột.
Một số cư dân đã được di dời.
Những người hàng xóm cho biết, lũ chuột nhung nhúc chui vào nhà họ qua các đường ống và thậm chí qua nhà vệ sinh.
Chris Sullivan và gia đình đã buộc phải ra khỏi nhà sau khi phát hiện chuột đầy trong giường của con gái anh.
"Tôi sống chung với chuột 3 năm nay - chúng bò khắp nơi trên tường. Chúng ở cả trong giường của con tôi. Chúng tôi đã thông báo cho Hội đồng trong 2 năm qua, nhưng quá lâu mà họ chưa có động thái gì", Sullivan nói. "Tôi nghe tiếng chuột hàng ngày. Chúng bò qua các đường ống. Con út của tôi không dám ngủ ở giường của cháu nữa. Chúng tôi đang dọn đi nhưng cũng không muốn trở về".
Phát ngôn viên hội đồng, Oscar Mortali, nói bằng chứng cho thấy nạn chuột có liên quan tới các vấn đề thoát nước.
Thanh Hảo (Theo Daily Mail)
TIN BÀI KHÁC:
Thêm nhiều báo Anh bị điều tra nghe lén
Vợ chồng tiến sĩ 10 năm tra tấn con nuôi
Chile trong thảm họa tuyết
Vợ chồng tiến sĩ 10 năm tra tấn con nuôi
Chile trong thảm họa tuyết
![]() |
| Chuột đã trở thành nạn dịch ở Reading, Berkshire. |
Theo Daily Mail, Hội đồng khu Reading và công ty Thames Water đang tiến hành điều tra nguồn gốc ổ dịch chuột.
Một số cư dân đã được di dời.
Những người hàng xóm cho biết, lũ chuột nhung nhúc chui vào nhà họ qua các đường ống và thậm chí qua nhà vệ sinh.
Chris Sullivan và gia đình đã buộc phải ra khỏi nhà sau khi phát hiện chuột đầy trong giường của con gái anh.
"Tôi sống chung với chuột 3 năm nay - chúng bò khắp nơi trên tường. Chúng ở cả trong giường của con tôi. Chúng tôi đã thông báo cho Hội đồng trong 2 năm qua, nhưng quá lâu mà họ chưa có động thái gì", Sullivan nói. "Tôi nghe tiếng chuột hàng ngày. Chúng bò qua các đường ống. Con út của tôi không dám ngủ ở giường của cháu nữa. Chúng tôi đang dọn đi nhưng cũng không muốn trở về".
Phát ngôn viên hội đồng, Oscar Mortali, nói bằng chứng cho thấy nạn chuột có liên quan tới các vấn đề thoát nước.
Thanh Hảo (Theo Daily Mail)
