Trao hơn 43 triệu đến em Trần Duy Hào bị bỏng điện cụt cả hai tay

 Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền do bạn đọc ủng hộ cho em Trần Duy Hào số tiền 43.035.000 đồng.

 

EM Ở LẠI HẮT HIU CHIỀU CÔI LẠNH

Mai cuộc đời theo năm tháng phôi pha/ Bao mơ ước trong em thành bèo bọt/ 
Anh nghe sóng trên Hồ Tây xa xót/ Nhìn về nơi ấy thấy mây trôi ...

Lắp và bán điện năng lượng mặt trời khó hay dễ?

Tôi đang định đầu tư về điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, tôi đọc trên báo thấy nói về việc dùng thừa sẽ được bán lại cho Điện lực TP.HCM.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 7. 2019

- Đầu  tháng 7/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Lấy chồng lần 3 tôi vẫn dại

Tôi có cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc, với người chồng thứ nhất chúng tôi chỉ chung sống với nhau được 1 năm chưa kịp có con đã chia tay.

Mẹ u gan nhường con chữa ung thư thận

Người mẹ đã phải cắt bỏ 1/3 lá gan, bác sĩ khuyên chị phải tái khám đều đặn, nhưng chị biết làm gì hơn khi lo tiền thuốc chữa bệnh cho con không đủ. 

Trao hơn 409 triệu đồng đến hai chị em bị bỏng xăng

Chiều ngày 11/7, đại diện báo VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc Gia thăm và trao số tiền 409.855.000 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ đến gia đình hai chị em bị bỏng xăng ở Ninh Bình

Bé Cao Huy Thành bị u não liệt 2 chân giờ đã đi lại được

- Vừa qua, PV VietNamNet đã đến thăm, trao số tiền 16.155.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bé Cao Huy Thành mắc bệnh u não ác tính.

Nước mắt ướt đẫm của góa phụ có con bị u não ác tính

- 7 năm kể từ ngày chồng mất do bị tai nạn lao động, chị một mình tần tảo nuôi nấng 2 đứa con thơ. Thế nhưng nỗi bất hạnh vẫn cứ đeo bám lấy người phụ nữ khốn khổ

Con chưa đủ 18 tuổi mang bầu cha mẹ cuống cuồng gả cưới lại vướng luật

Cả gia đình tôi đang xào xáo hết cả lên vì chuyện này. Con gái tôi đến tháng 10/2019 mới đủ 18 tuổi mà cháu đã mang bầu được gần 4 tháng.

Cậu bé 10 tuổi quằn quại đau đớn vì ung thư

Cầm lấy tay mẹ, cậu con trai thủ thỉ: Hay là mình về nhà đi mẹ ơi, con ngán ở bệnh viện lắm rồi. Sao con bị bệnh gì mà chữa hoài không khỏi vậy?

Cặp “ô môi” có thể xin con nuôi không?

Chúng tôi là đồng tính nữ, chúng tôi đang sống như một gia đình hạnh phúc. Sau một thời gian gắn bó, chúng tôi cũng muốn có một đứa con để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Trao hơn 42 triệu đồng cho bé Nguyễn Quan Vinh

Đó là số tiền mà bạn đọc Báo VietNamNet gửi ủng hộ cho bé Nguyễn Quan Vinh thông qua Báo VietNamNet. Số tiền này có thể giúp cho bé có thể tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư máu.

Xót thương phận đời nghiệt ngã của thiếu phụ mắc bạo bệnh, không có tiền đi viện

- Bị khối u ở tuyến giáp, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện phẫu thuật nhưng chị Đào không có lấy một đồng xu dính túi nên chấp nhận về nhà chịu đau đớn, phó mặc cho số phận.

Quy định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở

Kể từ 1/7/2019 nhiều Nghị định mới về điều chỉnh mức lương hưu và tăng mức lương cơ sở.

Đáng chú ý

Người mẹ Khmer lặng lẽ lau giọt nước mắt vì không có tiền cứu con

Giờ đây, việc giao tiếp giữa chị và con khó hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ người mẹ, có một sự liên kết đặc biệt, chị mới hiểu được những điều con muốn nói qua ánh mắt.

Kết quả 6 tháng thực hiện chương trình "Ngôi nhà mơ ước"

Qua nửa năm triển khai chương trình Ngôi nhà mơ ước, Báo VietNamNet đã đồng hành cùng các doanh nghiệp trong cả nước thực hiện xây dựng hàng chục ngôi nhà trên khắp cả nước.

Con ơi cố lên mọi người thương con lắm!

Chị Nhị đã động viên con như vậy khi nhận được những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ.

Mẹ mót khoai kiếm sống sợ mất con vì không đủ tiền cứu chữa

 - Cô con gái 3 tuổi đau đớn quằn quại cứ lật qua bên này lại lật lại bên kia. Lúc cô bé chỉ đau ở bụng, lúc chỉ lên đầu rồi lại chỉ xuống chân.

Bé Dương Thành đã ra đi mãi mãi

"Cháu Thành đã không qua khỏi rồi, cháu đã ra đi mãi mãi. Gia đình chúng tôi vừa mới lo an táng cho cháu xong", giọng nói trầm buồn của chị Thành thông báo với chúng tôi. 

Cậu bé lớp 8 có nguy cơ đột tử đã sẵn sàng tựu trường

Vậy là cậu bé lớp 8 có thể kịp trở về nhà, đến trường với một trái tim khỏe mạnh. Chỉ mới cách đây ít ngày, gia đình còn đang rất lo lắng không biết làm cách nào để có tiền phẫu thuật cho con.

Mẹ chết để lại tài sản riêng cho con, cha lấy vợ mới làm sao để bảo toàn

Tôi xin hỏi một việc như sau. Tôi là bà ngoại, cháu ngoại tôi năm nay 16 tuổi. Mẹ cháu mất khi cháu mới 14 tuổi. Tài sản của cha mẹ cháu lúc mất là 2 căn nhà và một mảnh đất.

Thiếu 70 triệu đồng, người phụ nữ tuột mất cơ hội cuối cùng mổ tim

Nếu như có 70 triệu đồng, qua một cuộc phẫu thuật tim, chị sẽ có cuộc sống bình thường, bằng không những tháng ngày còn lại của chị có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Mẹ ơi có phải con sắp chết không?

Câu hỏi của con làm người mẹ trẻ đau điếng. Nước mắt chị chảy ra không ngừng, ôm chặt lấy đứa con. Chị vục ngón tay vào mái tóc lơ thơ, những cọng tóc mỏng manh rơi lả tả, lòng chị quặn thắt.

Giấu vợ làm di chúc cho người ngoài được không?

Tôi đang định làm di chúc, do sức khỏe đã yếu. Tuy nhiên tôi còn có chút băn khoăn chưa rõ, xin được hỏi luật sư như sau: