Từng bị trục xuất, nay tôi muốn quay lại Hàn Quốc có được không?

Tôi đã từng lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc và bị trục xuất. Thời gian trở về tôi đã thành lập công ty và ký kết với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bị ung thư dạ dày, bé gái gào khóc đau đớn

Cơn đau bụng đến bé gào khóc, vật vã, mồ hôi đầm đìa tím tái khiến cha mẹ xót lòng. Bế con từ trong nhà chạy ra ngoài ngõ, bất kể ngày hay đêm vẫn không làm bé dịu cơn đau. 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 3/2017

Trong 10 ngày đầu tháng 3/2017, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 164,905,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Vợ muốn đứng tên tài sản riêng có cần chồng đồng ý?

Tôi cần làm những thủ tục pháp lý gì để nhận mảnh đất bố mẹ cho làm tài sản riêng mà không cần sự đồng ý của chồng?

Mẹ nghèo ung thư khóc lặng chăm hai con mắc bệnh thần kinh

Người phụ nữ ấy ngồi lặng lẽ quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má khi nghĩ về gia cảnh nhà mình. Trong lúc đó, hai đứa con bị bệnh thần kinh của chị cứ cười ngây ngô...

Cha mẹ nghèo bất lực nhìn con thơ ung thư đuối sức

Một lần bé đã thoát được căn bệnh não úng thủy. Nay bé lại phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong sự nghèo túng của gia đình...

Tội phạm ấu dâm: Quy định cụ thể cho từng tội danh

Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều thông tin liên quan đến tội phạm ấu dâm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, với mỗi trường hợp, cơ quan công an lại xác định một tội danh khác nhau

Cho người lao động đi đào tạo nhưng về nước lại đuổi việc

Sau khi trở về làm việc cho công ty được 1 năm thì sếp thông báo tôi phải nghỉ việc do không đạt hiệu quả công việc như ý, đồng thời yêu cầu tôi bồi thường chi phí đào tạo.

Tiếng khóc xé lòng của bé trai bị u hốc mắt

Mắc căn bệnh u hốc mắt, từ một đứa trẻ nghịch ngợm, giờ đây Phú đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khó có thể tưởng tượng. Khối u trên mắt ngày một lớn dần tưởng chừng như sắp “nổ tung” bất cứ khi nào.

Xót xa đôi vợ chồng nghèo bệnh nặng ôm nhau chờ chết

Chồng không may bị tai nạn phải nằm liệt giường, vài năm sau người vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo cũng nằm một chỗ.

Mẹ đau đớn chứng kiến con hoại tử não mất dần sự sống

Nằm trong vòng tay mẹ, bé khò khè thở từng hơi yếu ớt, thi thoảng lại lên cơn co giật liên tục, gào thét suốt ngày đêm.

Thắc mắc về thủ tục tách đất thừa kế

Tôi muốn tách mảnh đất làm 2 phần liền kế, bán đi một nửa để lấy tiền xây nhà ở thì phải làm những thủ tục nào để tách đất? 

Có nên thuê xã hội đen đòi nợ?

Tôi có cho 1 người quen vay tiền lãi suất thấp, nhưng đã mấy năm nay người này không trả, cứ hẹn lần hẹn lựa rồi nói trốn đi

Nhà cháy, tiền cháy, người đàn ông phỏng nặng không tiền chữa

Cố gắng kéo bình ga đang xì ra ngoài để khỏi cháy nổ trong bếp, nhưng cuối cùng nhà cũng cháy thành tro, bản thân anh Xuân còn bị phỏng nặng. 

Gửi người dòng tin nhắn

Chiều nay dòng tin nhắn/ Lắt lay em đợi chờ/ Chiều nay dòng tin nhắn/ Trả em về hư vô!

Đáng chú ý

Ước muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho mình của cậu bé ung thư

Cậu bé muốn trở thành bác sĩ, để có thể tự chữa bệnh cho bản thân mình và những người khác. Liệu với ước mơ trong sáng của cậu bé ấy có thành hiện thực, trong khi cha mẹ đang rất khó khăn...

Gửi tiền xây nhà nhưng bố không chịu cho đứng tên

Khi làm sổ đỏ đất chồng tôi dặn bố ở nhà làm sổ đứng tên vợ chồng tôi, nhưng bố chồng tôi không làm.

Nơi làm việc bẩn, phạt trừ... nửa tháng lương

Công ty có những quy định rất nghiêm khắc và vô lý như: đi làm muộn 1 phút trừ 10.000 đồng, 2 phút trừ 20.000 đồng, 5 phút trừ 100.000 đồng.

Ăn cơm muối tiêu, rau luộc dành tiền chữa ung thư

Chỉ đĩa rau luộc với chút muối tiêu, chị cũng vui vẻ ăn như thể một mâm cỗ thịnh soạn. Điều chị mong đợi không phải một bữa ăn ngon, mà là hy vọng được sống lâu hơn để chăm sóc cho mẹ già đã gần 90 tuổi.

Sắc màu văn hóa: Sắc màu hội nhập giữa Việt Nam và Quốc tế

Ngày 20/3 hàng năm đánh dấu một sự kiện quan trọng trong Cộng đồng Pháp ngữ - Ngày Quốc tế Pháp ngữ.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 3/2017

Đầu tháng 3/2017, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc.

Tiền phúng viếng có được coi là tài sản thừa kế?

Ông nội tôi qua đời cuối năm 2016. Do cô tôi là người có quan hệ rộng rãi nên rất nhiều người quen của cô đến viếng ông. Số tiền phúng viếng riêng khách của cô lên đến 500 triệu đồng.

Cha tai nạn nguy kịch, con thơ tật nguyền biết dựa vào đâu

Dù đang nằm viện, anh cũng không dám ăn những suất cơm đủ đầy thịt cá mà người hàng xóm tốt bụng mua cho. Anh chỉ chọn ổ bánh mì, hay chén cơm rau vì sợ tốn kém.

Nhảy sông chết đuối vì bị "trai làng" đuổi đánh

Khi từ nhà bạn gái trở về, thanh niên A bị một nhóm đối tượng “trai làng” đuổi đánh, dồn đến bờ sông thì buộc phải nhảy xuống. Do không biết bơi nên A bị chết đuối.

Cao 1m58 nặng 53kg, bị cận nặng nhưng tôi muốn nhập ngũ

Tôi muốn tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng chỉ cao 1,58, nặng 53 kg và bị cận thì có thể tham gia được không?