Trường Sa - mùa vẫn chín

 Ngọn sóng nào cao hơn sóng nhớ/ Bát cơm thơm cõng bão tố Trường Sa/ Mùa vẫn chín trái bàng vuông thấm đỏ/ Trong tim em từng con sóng ấp òa.

Hành trình gian truân xin đầu tư trên đất đang sử dụng (I)

Theo đơn từ và nhiều giấy tờ liên quan bạn đọc Bùi Thị Tám, GĐ XNTM Hạ Long, Quảng Ninh gửi Báo VietNamNet, từ năm 2008 đến nay, bạn đọc này đã có một “hành trình gian truân” xin đầu tư trên đất đang sử dụng. 

Trải qua 5 lần phẫu thuật vẫn chưa hết bệnh

Nhìn cậu bé trải qua 5 lần phẫu thuật vẫn chưa hết bệnh, cậu đang phải đối mặt với tử thần bởi cha mẹ không còn khả năng chạy chữa. 

Khi CSGT không mời được người gây tai nạn đến làm việc...

Cho đến nay cũng đã gần 2 năm, tiền điều trị và sửa xe hết gần 50 triệu mà nhà tôi thì lại khó khăn. Cho hỏi trường hợp như vậy tôi phải làm sao để giải quyết?

Gần 20 triệu đến với gia đình hai bé sinh đôi mồ côi mẹ ở Hòa Bình

Mới đây, đại diện báo VietNamNet đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cùng hơn 9 triệu đồng tiền mặt tới gia đình anh Bùi Văn Phúc ở Kim Bôi, Hòa Bình.

Xót xa nữ bác sĩ 27 tuổi nguy kịch vì tai nạn

“Chúng tôi vô cùng ái ngại, xót xa cho cô ấy, một bác sĩ giỏi lại chưa lập gia đình. Xe container cán ngang qua làm khung chậu, bàng quang, âm đạo cô ấy vỡ hết, có khả năng phải tháo bỏ chân phải…” 

Niêm phong tình ái

 Hỏi em nhớ?Đôi lúc buồn một thoáng/ Chuyện tình yêu như ánh sáng ban mai/ Sóng phủ nhiều thanh sắc cũng nhạt phai/ Đâu có thể giữ hoài gam màu tím

Gửi tặng chiến sỹ Trường Sa tấm bản đồ lớn nhất Việt Nam

Tấm bản đồ Việt Nam lớn nhất Việt Nam 9.5x8,3m, được ghép bằng hơn chục ngàn bức ảnh của các gia đình Việt trên toàn quốc hiện đang được chuyển tặng UBND huyện đảo Trường Sa

Nghỉ thai sản 3 tháng không lương có đúng luật?

Tháng 7 này em đi làm và báo tăng lao động, đồng thời đóng bảo hiểm luôn. Em nghỉ 3 tháng không lương mà hưởng dưỡng sức có đúng với luật BHXH không?

Điểm mới trong thu hồi và bồi thường của Luật đất đai

 Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn với Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội về những điểm mới về bồi thường và thu hồi đất.

Nỗi lòng người mẹ ung thư có hai con học giỏi

 Khối u trong ngực chèn ép khiến chị không thể nói được thành lời, mọi giao tiếp với người khác chị đều phải dùng bút viết. 

Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 6/2014

Cuối tháng 6/2014, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan

Cha thiếu tiền, con bị bệnh hiểm nghèo

 Khi biết con bị mắc bệnh bạch cầu lympho cấp, tôi như người mất hồn vì không biết con mình sống chết ra sao, điều trị bao lâu, chi phí thế nào?...

Có vợ rồi còn 'tòm tem' nữ sinh cấp 3

Anh trai tôi 28 tuổi, đã có gia đình. Nhưng vừa rồi anh có quan hệ tình dục với cô nữ sinh mới 17 tuổi.

Doanh nghiệp có được đặt trụ sở tại chung cư?

 Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp không thể đặt trụ sở tại chung cư, tuy nhiên, đối với chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở trong một số trường hợp.

Xin hãy cứu con!

Hai vợ chồng cùng làm công nhân có một đứa con gái đang mắc bệnh nan y thiếu tiền chạy chữa, cháu có thể phải về nhà bất cứ khi nào nếu không được giúp đỡ.

Chồng bận xem bóng, bỏ mặc con cho vợ chăm

Thật là khốn khổ cho cuộc sống của tôi, các chị ạ. Hồi Đại học, tôi có nhiều anh theo đuổi lắm, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại vớ ngay phải một anh chàng, chẳng biết lo lắng thu vén cho gia đình.

Xót lòng vợ nghèo nuôi chồng liệt, con bị chất độc da cam

Ba mẹ tui chỉ có hai anh em, nó bị bệnh mình không nuôi sao được? Chỉ khổ vợ con, hồi trước tui còn có đồng ra đồng vô. Từ ngày bị liệt phải cậy nhờ vợ, khổ lắm cô chú ơi....

Tăng ca đêm mà ca ngày không được nghỉ, có đúng luật?

Thỉnh thoảng công ty có yêu cầu tăng ca, có ngày phải làm thêm tới 12h đêm và 2h sáng ngày hôm sau, nhưng đến sáng vẫn phải làm việc bình thường mà không được nghỉ.

Sốc vì chồng đưa con riêng về nuôi công khai?

Tôi quát ầm lên: hay nó là con rơi con vãi của anh. Vì tôi không sinh được cho anh thằng cu nối dõi nên anh ra ngoài tòm tem, giờ thì đưa nó về nhà công khai nuôi dưỡng?

Rơi nước mắt cảnh mẹ 90 tuổi chạy ăn từng bữa nuôi con

Con tôi năm nay đã 60 tuổi rồi, mà đi đứng không vững. Ăn nói thì ngọng nghịu, cầm muỗng cơm để ăn cũng không xong.

20 năm...

 Tuổi thơ - một giấc mộng đầy/ Vụng về vẽ lại, nào hay, đã là...

Trong giấc mơ, tôi vẫn gọi tên người cũ...

Phải thú thật rằng giờ tuy sống bên cạnh chồng nhưng chưa lúc nào tôi thôi nghĩ đến người cũ và những kỉ niệm với anh...

Không đăng kí, con có được mang họ cha?

Nay cháu vào lớp 1, tôi muốn làm lại giấy khai sinh cho cháu mang họ cha.Vậy tôi muốn hỏi thủ tục phải làm như thế nào (tôi không đăng ký kết hôn).

Cầu xin mọi người cứu con mắt còn lại cho cháu!

"Nếu như con mắt còn lại cũng mù nốt nữa thì có khỏi bệnh cháu biết làm gì mà ăn".