Các cơ quan phúc đáp cuối tháng 5/2014

Nửa cuối tháng 5/2014, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được phúc đáp của các cơ quan 

Không trông con thì vợ làm bù nhìn à?

: Có mỗi việc chăm con cũng không xong. Không biết trông con thì vợ làm bù nhìn à?

Hồi âm đơn thư cuối tháng 5.2014

Nửa cuối tháng 5/2014, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được đơn thư của nhiều Bạn đọc 

Ly hôn: bố muốn được nuôi con 17 tháng phải làm sao?

Tôi lấy vợ được 2 năm và được cháu 17 tháng tuổi. Tôi muốn ly hôn và giữ quyền nuôi con.

Nuôi con bệnh 10 năm, cha mẹ nghèo xác xơ

Kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn phải “giật gấu vá vai” vay mượn hết chỗ này tới chỗ khác, nợ vẫn chồng nợ con chưa dứt bệnh.

Không có 20 triệu, cha "ngậm ngùi" xin con về chờ chết

  "Tôi thấy ông chồng ngồi ngoài khóc, tôi hỏi thì anh ấy bảo bác sĩ kêu đóng 20 triệu đồng không thể kiếm đâu ra số tiền lớn như thế nên phải cho nó về", người nhà một bệnh nhân chia sẻ.

Con trai bị liệt có người yêu mà mẹ vẫn ngăn cấm

Anh trai em 27 tuổi, từ bé anh bị ốm, liệt nửa người. Điều kiện như thế nên anh rất khó tìm được người yêu...

Tiếng sóng

 Lòng yêu nước là pháo đài bốn phía/ Giữ mãi non sông toàn vẹn cơ đồ.

Thuế trong hoạt động gia công tại Việt Nam

Sau quá trình gia công, nếu những nguyên liệu, phụ liệu, vật tư đã được sử dụng hết thì bên thuê gia công không phát sinh nghĩa vụ gì.

Biển của ta

 Nhưng bọn chúng "dạ thú mặt người"/ Lấn biển của ta thành"ao nhà"của chúng/ Lấy chính nghĩa không cần dao, súng/ Ta giữ biển quê hương mãi mãi rộng dài

Chuyển công ty, nhập nhèm chuyện sổ bảo hiểm cũ mới

Sau đó 2 năm sau ngày tôi nghỉ việc tại công ty cũ tôi mới nhận được sổ bảo hiểm.

Cứ hỏi tiền là chồng nói không có

Nhiều lần tôi đề nghị chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc để thống nhất việc nuôi con nhưng anh đều không hợp tác, dù anh đi làm nhưng lần nào hỏi đến tiền cũng nói là anh không có.

Mẹ bỏ, cha không cắc bạc con nguy cơ tàn phế

Tôi giờ chỉ còn tài sản duy nhất là đứa con bị bệnh nằm liệt một chỗ không thể đi đứng được. Tôi chẳng còn thứ gì khác, bây giờ cũng chẳng còn tiền thuê phòng trọ, bố con tôi lấy bệnh viện làm nhà

Chính sách ưu đãi ngư dân được bạn đọc ủng hộ

Bài: Ưu đãi chưa từng có cho ngư dân ra khơi đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email bày tỏ sự ủng hộ.

Công ty giao khoán sản phẩm bắt nhân viên bán có đúng luật?

Gần đây Cty ra đời sản phẩm mới, lãnh đạo ra văn bản yêu cầu mỗi nhân viên phải tiêu thụ 02 sản phẩm thời hạn 20 ngày (trị giá hơn 3,000,000 đ), đây là yêu cầu bắt buộc.

Đáng chú ý

Bám biển

 Bảo vệ biển khơi, bảo vệ chủ chủ quyền/ Có chúng tôi những ngư dân bám biển/ Quyết không lùi, không khoan nhượng một phân/ Tay lưới vững vàng cho Tổ quốc bình yên!

Mẹ già bệnh tật nuôi con tâm thần

Nhà có hai mẹ con ốm đau, sức khỏe lại yếu nên không làm được ruộng để tăng thu nhập.

Sắp đẻ mới vỡ lẽ chồng chưa ly hôn vợ cũ

Lúc này tôi mới ngã ngửa ra là anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh bảo, tiền làm thủ tục ly hôn anh thua đề hết rồi, đợi thư thư đã…

Nhập kí tự - lừa đảo siêu hạng đối mặt án chung thân

Nếu số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp lên đến năm trăm triệu đồng, người phạm tội có thể lãnh mức án chung thân, mà trước đây là tử hình.

Ăn cắp facebook để bôi nhọ danh dự người khác

Hành vi xâm nhập trang cá nhân riêng (facebook), ăn cắp thông tin (những đoạn chat nói chuyện) để gửi cho những người bạn khác bôi nhọ danh dự, xúc phạm...

Hướng về biển Đông

 Cả nước đồng thanh cùng đứng dậy/ Không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông...

Mẹ bỏ đi, bố không tiền, xin các cô chú cưu mang con

Sự sống của các cháu đang trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng…

Phát miễn phí hơn 20 nghìn sticker thể hiện lòng yêu nước

Các admin của nhóm đã họp bàn và nảy ra một ý tưởng nho nhỏ đó là tổ chức in và phát miễn phí các miếng dán sticker lên mũ bảo hiểm của người đi đường...

Không có căn cứ pháp lý thu hồi danh hiệu hoa hậu Triệu Thị Hà

Mấy ngày nay, vụ việc hoa hậu Triệu Thị Hà xin trả vương miện đã làm xôn xao dư luận. Nó xôn xao không chỉ vì đây là lần đầu tiên một hoa hậu có hành động lạ thường như vậy...

Con dâu ở cữ mà mẹ chồng cho ăn toàn rau luộc

Trước khi lâm bồn, tôi cũng ngỏ ý nói với chồng muốn được về nhà đẻ nhưng chồng tôi không đồng ý.