Nhờ bạn đọc ủng hộ, Thanh Thanh vẫn còn được chữa bệnh

Ngày 1/3, PV Báo VietNamNet đã trao hơn 10 triệu đồng, số tiền bạn đọc ủng hộ cho bé Danh Thị Thanh Thanh, nhân vật trong bài viết: “Tận cùng nỗi khổ của gia đình bệnh tật”.

Bán tín bán nghi nợ xấu về 6%

Bán tín bán nghi sau khi đọc bài “Nợ xấu bỗng nhiên về 6%: Đáng vui hay đáng ngờ?” Nhiều bạn đã gửi  email phản hồi về Báo VietNamNet. 

Tôi không yêu người đàn ông “chính chủ”

Trong cuộc sống, không phải cuộc hôn nhân nào cũng dựa trên nền tảng là tình yêu. Có lẽ suốt 24 năm qua, chị và chồng chị đã giữ gìn cuộc sống hôn nhân bằng trách nhiệm, đạo đức.

Không cho cưới, bố mẹ bắt chờ kết quả ADN

Nếu thực sự đã có em bé, sau khi sinh sẽ kiểm tra ADN xác định đúng là tác phẩm của em trai em thì bố mẹ em sẽ đón nhận cháu về nuôi và chuyện cưới của hai đứa sẽ tính sau.

Máu tim chảy

 Rót máu tim em dành cho anh một góc/ Để trọn đời trăng khóc nhớ người thương

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo tuyển dụng

Thời báo Tài chính Việt Nam - cơ quan của Bộ Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức cho các vị trí phóng viên, biên tập viên báo điện tử và kế toán viên

Osin đòi ông chủ chi 4 triệu/tháng nuôi con ngoài giá thú

Khi tôi phát hiện cô osin nhà tôi có bầu 3 tháng với chồng tôi, tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà và cho cô ấy 10 triệu để lo cho con.

Bố mất, con khổ sở chống chọi với ung thư máu

Đôi mắt của Nguyễn Tiến Dũng (6 tuổi, quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) rất kiên nghị. Bác sĩ lấy ven ở tay để truyền thuốc, Dũng nhìn theo, bặm môi và không hề kêu đau.

Tháng ba xanh

 Anh ở lại với rừng xanh/ Gom lá xanh dệt nên mộng ước/ Dân bản nghèo cần lắm các anh

Chồng liên tục ngoại tình, về nhà còn dọa li hôn

Với bản tính tò mò và biết khá nhiều về vi tính nên tôi đã phát hiện chồng tôi bản chất là kẻ trăng hoa.

Đừng kỳ vọng em là… gái trinh

Tôi là người rất nghiêm túc… Nhiều người nhìn dáng vẻ của tôi còn thầm nghĩ tôi là “tu sĩ”, vì quả thực tôi làm gì cũng rất đúng mực.

Tôi xin hứa dành tiền chữa bệnh cho con

 Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Hãy cứu con tôi với về hoàn cảnh đáng thương của bé Dương Thị Anh Thư bị bệnh ung thư hạch đã có nhiều bạn đọc gọi điện chia sẻ vật chất và tinh thần cho gia đình bé.

Cửa sổ vườn đêm

Cửa sổ vườn đêm không khép. Anh đến rồi!Em bay lượn: giữa bâng khuâng!...

Mũ bảo hiểm rởm, phạt cả…3 bên

Đó là ý kiến của bạn đọc gửi email phản hồi về Báo VietNamNet sau khi đọc bài: Lên mạng kêu than phạt đội mũ bảo hiểm rởm. 

Hà Nội: Đánh số nhà bằng cách ghi tên mình lên tường

Theo phản ánh của bạn Lê Sỹ Nông thì ngay tại Hà Nội vẫn có “nhà không số, phố không tên”. Đó là khu đường 23 xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

Đáng chú ý

Gái xấu mà "trai đẹp" cơ quan tán thì có vấn đề?

Em vừa thấp lại vừa gầy… Thế nhưng em mới đến làm ở cơ quan mới được vài ngày đã có một anh cao lớn, rất đẹp trai ở cơ quan bày tỏ tình cảm.

Bà lão cơ cực và đôi quang gánh nuôi cháu ăn học

Chồng chết sớm, một mình nuôi 7 đứa con nhỏ, nhưng 4 đứa con cũng bỏ bà ra đi. Thân cò lặn lội bao đêm chỉ mong con cháu phụng dưỡng, thế nhưng đến cuối đời bà lại phải một mình còng lưng nuôi đứa cháu nhỏ bệnh tật.

Đề nghị UBND phường Đại Kim xử lý đối tượng vi phạm

Bạn đọc Nguyễn Như Hoa phản ánh tình trạng dựng các nhà tôn trái phép, che chắn bờ sông Tô Lịch, hủy hoại môi trường mà không  bị UBND phường Đại Kim xử lý.

Em chỉ có thể làm người tình!

Trước khi lấy cô ấy, đã có nhiều người khuyên ngăn tôi bởi họ nói “cô ấy chỉ có thể làm người tình, không thể là vợ”.

Bố và các anh chết rồi, con đừng bỏ mẹ lại!

Nhà bà Đặng Thị Na có 6 khẩu, thế nhưng đã có 2 khẩu chết vì ung thư, 1 khẩu chết vì bệnh tim. Họ ra đi bất ngờ, đầu tiên là đứa con trai cả, tiếp đến là đứa con trai thứ hai và sau đó là chồng bà.

Một nửa

 Sự đời được Trúc quên Mai/ Để nhiều khao khát để dài thương yêu!

Cứu chồng tự tử, vợ chết theo để lại 3 con

Sự việc thương tâm xảy ra vào khoảng 5h sáng 28/2, tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi người chồng lao xuống sông tự tử, vợ lao theo cứu và cũng tử vong.

Chàng quá thánh thiện khiến tôi khó chia sẻ "quá khứ"

Tôi đã từng sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông ngoại quốc. Nay tôi gặp anh, một người đàn ông trẻ tuổi, thật thà, trong sáng và thánh thiện. Anh nghĩ về tôi rất đơn giản.

Vợ chồng nghèo cầu cứu con ung thư

Tôi chỉ biết cầu xin mọi người cứu con tôi với, vợ chồng tôi không đủ khả năng nữa rồi. Tôi cũng đã cố mọi cách nhưng chỉ ngặt nỗi không thể kiếm được nhiều tiền trong lúc này.

Nhớ các Anh

 Thân trai tráng đã dành cho Đất Nước/ Dẫu ở quê nhà không một lời hẹn ước/ Chưa biết cái hôn nồng cháy buổi đầu đời!