Cuộc tình ngày thứ 2 đã vượt qua giới hạn…

“Không phải cứ yêu nhanh là chóng chán”

Còn điều gì nhẫn tâm hơn?

Đó sẽ là ám ảnh cả đời với những ai chứng kiến, một đứa trẻ co quắp, ngặt nghẽo ở cổng chùa trong một buổi sáng mùa hè. Bé khóc ngặt, lấy tay che vùng kín và trên người đầy những vết bệnh tay chân miệng…

“Mẹ không muốn là gánh nặng cho con”

Cái nghèo dường như vây bủa gia đình chị không lúc nào buông.

Lấy nhau mà không kết hôn gia tài của ai người ấy hưởng

“Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng”.

May mắn khi sống thử

Khi ấy có lẽ phần suy nghĩ cổ hủ trong tôi dường như đã thua, thua với khát khao được là người phụ nữ của anh

Ngân hàng cũng… ‘khóc’?

Nếu vẫn còn giữ tư duy xem BĐS là tài sản đảm bảo dùng để thế chấp vay vốn thì nền kinh tế sẽ bị cột chặt vào giá trị ‘ảo’ của đất đai và BĐS

Tiết lộ thông tin khách hàng cho hãng bảo hiểm…

Tôi đang sử dụng điện thoại của hãng X, có căn cứ để cho thấy hãng đã cung cấp số điện thoại của tôi cho một đơn vị bán bảo hiểm để gọi đến và tiếp thị bảo hiểm.

Chàng trai khù khờ vào nhà nghỉ ở tuổi 26

Em véo nhẹ má tôi thì thầm: “Anh đúng là thiên thần đáng yêu nhất mà em từng gặp”. Tôi ngây ngô như vừa trải qua một giấc ngủ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em để mơ về một cuộc sống trong tương lai.

Trao tiền giúp người cha bán máu chữa bệnh cho con

Không thể nào hiểu được, bằng sức lực nào mà anh Sơn đã chịu đứng suốt nhiều năm nay lo cho mẹ già và đứa con gái bệnh nan y!

Đường về Hà Nội của thịt thối

“Nhiều khi chấp nhận giá cao để nhập hàng ngon bán phục vụ khách rồi nhưng bản thân tôi cũng chẳng dám động đũa. Tôi chỉ ăn mấy món “nhà làm” này khi tự tay mình đi mua tại lò mổ thôi!

Xây căn hộ 25m2, bước lùi quy hoạch?

Nhiều người cần ‘căn hộ nhỏ mà xinh đẹp’?

Yêu đàn bà có nhiều mối quan hệ…

Tôi đã nắm tay em ngay trong quán nhậu, hôn em trong quán karaoke và qua đêm với em trong nhà nghỉ…

Mùa hè nhớ em

Mùa hè - đêm ngắn, ngày dài... Ve ngân, phượng thắm - nhớ hoài về em. 

Thử việc 20 ngày rồi “mất hút” lương

Trong thời gian thử việc, người sử dụng lao động hoặc người lao động có quyền hủy bỏ việc làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Nuối tiếc quá khứ

Anh sống theo cảm xúc, nếu đã trót đam mê thì chẳng ngại ngần mà không chinh phục. Mùa hạ cũng như anh, mưa nắng thất thường.

Đáng chú ý

Đọc bài, liên tưởng đến ca khúc ‘Đêm đông’ mà nao lòng…

‘Người nhà quê’ luôn ẩn, hiện trong cuộc sống nơi phồn hoa đô hội.

Đi đòi nợ bị nhốt vào buồng ngủ…

Tôi đi đòi nợ bị nhốt vào chuồng trong buồng ngủ của nhà họ… Công an xã có mặt nhưng không thuyết phục được người vay nợ của tôi thả tôi ra.

Tôi là “hàng hiếm”!

Anh hay nói khi trêu tôi là “hàng hiếm”, tôi không biết mình có phải là “hàng hiếm” gì không, nhưng nghe câu nói của anh tôi cũng thấy vui vui.

Án mạng chết trẻ, rúng động quê nghèo…

Thấy sự bất bình, đám thanh niên ngổ ngáo xông đến định hành hung một phụ nữ béo (Khi ấy anh Minh tưởng người phụ nữ này có thai) anh Minh nhảy vào can và bị chết một cách thảm thương để lại 2 con nhỏ nheo nhóc…

Gọi Anh

Ba bảy năm –  Đất nước nở hoa/ Anh vẫn rừng xanh, ngày đêm yên nghỉ

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thông báo Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ hai (diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5/2012).

Trao 10 triệu đồng cho gia đình Điều Tư

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: "Mẹ nghèo đang nguy kịch, con khát sữa" về hoàn cảnh đáng thương của gia đình Điều Tư, khi một mình đang phải chăm sóc cho vợ sinh non và bị nhiễm trùng huyết tắc mạch máu phổi ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hạnh phúc hơn với cô vợ ít “ham muốn”

Ngày em trao tôi nụ hôn đầu khiến tôi ngất ngây, cảm giác khó tả của một người lần đầu có bạn gái, nụ hôn ấy cũng là do em chủ động.

Phụ nữ hiện đại dũng cảm rời bỏ người đàn ông…

Em là con trai, năm nay 28 tuổi, bạn gái em bằng tuổi em và chúng em yêu nhau được một năm. Em chưa từng lập gia đình nhưng người yêu em đã từng lập gia đình và có một bé gái 6 tuổi.

Cô sinh viên giàu lòng nhân ái

Trần Thị Thanh Vân cô sinh viên năm cuối ĐH Tin học Ngoại ngữ TP.HCM đã dành 3 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn đăng trên Báo VietNamNet và Hội trẻ em khuyết tật Q3.