Chị Giàng Thị Ly (SN 1993, ở xóm Như Khê, xã Như Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ có nguy cơ dừng chữa bệnh tim vì nợ viện phí 40 triệu đồng”.

c1982a64 6b57 4352 8eb2 806180c65f2b (1).jpg
Báo VietNamNet trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Ly.

Trước đó, chị Ly biết mình mắc bệnh tim nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện điều trị dứt điểm. Ngày 29/5/2024, chị lên cơn đau tim đột ngột, được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chị Ly bị tăng áp lực động mạch phổi do bệnh tim, phải phẫu thuật gấp. Chi phí cho ca phẫu thuật dự kiến khoảng 60 triệu đồng. Đây là con số quá lớn khi hai vợ chồng chỉ sống dựa vào làm ruộng. Trước ca mổ, anh Luyến gọi điện khắp hơi, hỏi vay người thân, bạn bè mới gom được một nửa số tiền.

Sau khi hoàn cảnh của chị Ly được báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền hơn 24 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đã được báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Hiện tại chị Ly đã được xuất viện về nhà, đợi lịch thăm khám sau mổ. Anh Luyến cho hay sẽ dùng số tiền mọi người hỗ trợ để trả nợ trước kia vay cho vợ chữa bệnh.

Cũng trong đợt này, Báo VietNamNet trao 17.281.868 đồng đến ông Lê Văn Bằng, nhân vật trong bài viết: “Không có bảo hiểm y tế, các con khánh kiệt vì lo viện phí cho cha”.

c1982a64 6b57 4352 8eb2 806180c65f2b (2).jpg
Ông Lê Văn Bằng bị tai nạn lao động được bạn đọc giúp đỡ hơn 17 triệu đồng.

Anh Lê Hoàng Sang, con trai ông Bằng cho biết, hiện bố mình đã trở về bệnh viện tỉnh điều trị. Sau khi được được báo VietNamNet kêu gọi, gia đình anh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc gần xa.

“Trong lúc gia đình gặp khó khăn thì may mắn được cộng đồng chung tay giúp đỡ, cha tôi qua được cơn nguy kịch", anh Sang chia sẻ.