“Nhìn những đứa trẻ khác khỏe mạnh đến trường, lại nghĩ đến con mình, tôi xót xa lắm. Đáng ra, giờ này con phải được đi học như các bạn thay vì nằm đây chịu đau đớn", chị Vi Thị Tuyển (SN 1979) rưng rưng tâm sự.

642f63a3 c926 40a6 94a6 6f709f27c9c6 (2).jpg
Lục Tiểu Phụng (9 tuổi) mắc căn bệnh ung thư máu.

Cậu bé Lục Tiểu Phụng (SN 2015, con trai chị Tuyển) phát hiện mắc bệnh ung thư máu hồi tháng 9/2022. Từ huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), hai mẹ con dắt díu nhau xuống Hà Nội mang theo hy vọng sớm chữa khỏi bệnh. Thế nhưng với hành trang ít ỏi chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, họ đã lay lắt ở nơi đất khách suốt một thời gian dài. 

Bởi lẽ, căn bệnh của Tiểu Phụng đã ở thể nặng, khả năng đáp ứng thuốc không tốt khiến cơ thể con gặp nhiều tác dụng phụ, ngày càng suy kiệt. Có đợt nằm viện kéo dài từ 35-50 ngày, con không thể nghỉ truyền để về nhà. Lúc đầu Phụng còn mếu máo, sau chỉ lặng im, chấp nhận số phận. Thương con, chị Tuyển chỉ biết ôm con vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu nỗi đau đớn đứa trẻ đang gánh chịu.

Bên cạnh nỗi lo bệnh tật, vợ chồng chị Tuyển còn rối bời vì chi phí điều trị của con. Do phác đồ liên tục thay đổi, Phụng phải sử dụng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ. Đỉnh điểm, gia đình từng phải chi trả đến 70 triệu đồng cho 1 đợt truyền hoá chất.

Trong khi đó, anh Lục Duy Anh (SN 1978, bố của Phụng) vốn làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh chỉ đủ sinh hoạt. Chị Tuyển đã gác lại ruộng vườn, theo con đi bệnh viện. Từ ngày nhập Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho đến nay, chi phí chữa bệnh đã lên tới gần 300 triệu đồng, trong đó hơn 250 triệu đồng là vay mượn người thân, bạn bè.

642f63a3 c926 40a6 94a6 6f709f27c9c6 (1).jpg
Căn bệnh ung thư máu đang đe dọa đến tính mạng của Phụng từng ngày

Để xoay xở, anh chị đã bán hết những đồ có giá trị trong nhà, nhưng số tiền như muối bỏ bể trước bệnh tình của con. Kinh tế gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt mà dự kiến thời gian điều trị có thể kéo dài thêm cả năm trời.

Chứng kiến đứa trẻ nằng nặc đòi về nhà, sợ hãi trước tác dụng phụ của hoá chất, người mẹ đau khổ cúi đầu bất lực. Chính chị cũng đang cầm cự bằng những suất ăn từ thiện qua ngày, chắt chiu từng đồng, vậy mà vẫn có thể không níu giữ nổi mạng sống cho con. 

"Mọi người giúp tôi với, cho con được sống lâu với bố mẹ thêm chút nữa thôi", tiếng khóc nức nở bật ra khiến những người xung quanh không thể kìm nổi xúc động.

Ông Phạm Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vân Nham xác nhận: Vợ chồng chị Vi Thị Tuyển, anh Lục Duy Anh là công dân ở địa phương. Con trai anh chị, cháu Lục Tiểu Phụng không may mắc bệnh ung thư máu, thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị, tốn kém nhiều tiền của. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ chồng làm nông thu nhập thấp. Lúc này, họ đang rất cần sự tiếp sức của xã hội để Tiểu Phụng có thêm động lực và điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Vi Thị Tuyển, thôn Cảo, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

SĐT: 0975914055

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.188 (Lục Tiểu Phụng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081