Chị Hà Minh Thảo (Hải Phòng) di chuyển đến Sa Pa vào 4 giờ sáng 2/4 sau khi nghe dự báo đỉnh Fansipan có thể có băng giá. “Tôi từng săn tuyết hụt nên rất hy vọng được chứng kiến khung cảnh thiên nhiên ấn tượng này. Thật tuyệt khi được ngắm băng giá, những bông hoa phủ băng đẹp long lanh”, chị Thảo chia sẻ.

{keywords}

Băng giá bất ngờ xuất hiện từ 6h15 sáng ngày 2/4, tại khu vực nhà ga đến cáp treo Fansipan ở Sa Pa, Lào Cai. Nhiệt độ ghi nhận tại thời điểm đó là -1 độ C

{keywords}

Nhiều du khách tỏ rõ sự thích thú, bất ngờ với khung cảnh thiên nhiên này

{keywords}

Gia đình nhỏ thích thú chơi với băng 

Tới 9h sáng, băng vẫn tiếp tục bao phủ trên các nhành cây, hoa, tạo nên những bông hoa băng trong như pha lê

{keywords}

Mái vòm của nhà ga đến cáp treo Fansipan cũng phủ trắng băng

{keywords}

Một cây đỗ quyên đang bung nở rực rỡ được phủ kín băng

{keywords}

Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong hai ngày 1 và 2/ 4 nhiệt độ Sa Pa giảm sâu, xuống 7-8 độ C, trời chuyển rét, vùng núi như đỉnh Fansipan có nơi rét đậm, có thể xảy ra hiện tượng băng giá

{keywords}

Chiều cùng ngày, nhiều du khách vẫn tìm lên đỉnh Fansipan với hi vọng kịp săn băng giá

Dương Quốc Hiếu