Số ra mới nhất của báo trào phúng Charlie Hebdo đã "cháy hàng" ngay từ tờ mờ sáng 14/1 ở Paris, trong khi nhiều người vẫn nhẫn nại xếp hàng tại các ki-ốt với hy vọng mua được một tờ.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}
Ấn bản Charlie Hebdo không còn trên các kệ báo từ sáng sớm. (Ảnh: AP)

Charlie Hebdo là nạn nhân của một vụ xả súng đẫm máu với 12 người thiệt mạng hôm 7/1 mà nguyên nhân được cho là trang bìa của tờ báo in tranh biếm họa Đấng tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Những người may mắn sống sót của tuần báo này đã quyết định phát hành số mới vào 14/1 với số lượng 3 triệu bản, tiếp tục đăng hình biếm họa Đấng tiên tri Mohammed ở trang nhất. Con số này gấp 50 lần số lượng phát hành thông thường của Charlie Hebdo.

{keywords}
Xếp hàng chờ mua số báo mới của Charlie Hebdo. (Ảnh: BBC)

AP mô tả một ki-ốt ở Paris đã bán sạch ấn bản của Charlie Hebdo lúc 6h05' - chỉ 5 phút sau khi mở cửa. Còn tại Saint-Lazare, người dân hy vọng sẽ mua được bản sao của số báo này, khi họ nhận ra mình không còn cơ hội mua báo gốc. 

Thanh Hảo