Không khí hoảng loạn đã bao trùm khắp thị trấn Meerut, Ấn Độ, nơi một con báo hoang bị mất phương hướng, các nhà chức trách cho biết.
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
|
Con báo hoang xuất hiện tại thị trấn Meerut từ trưa 23/2. |
Các trường học đã phải đóng cửa và lệnh báo động đã được ban bố trong thị trấn Meerut, cách thủ đô Deli khoảng 2 giờ đi xe.
Con báo đã đột nhập vào một một bệnh và bị giam lỏng trong một căn phòng trong vài tiếng đồng hồ trước khi trốn thoát.
Một số lượng lớn cảnh sát đã được huy động và các chuyên gia động vật hoang dã cũng được gọi tới để giúp bắt con thú này.
"Chúng tôi đã đóng cửa các trường học trong thị trấn vì không thể xác định được vị trí của con báo và không muốn xảy ra bất cứ rủi ro nào. Đây là biện pháp phòng ngừa duy nhất," thẩm phán địa phương Pankaj Yadav nói.
"Chúng tôi vẫn chưa xác định được chỗ ẩn náu của con báo. Chúng tôi đã nhận được điện thoại từ nhiều nơi nhưng vẫn không thể lần theo dấu vết của nó," Sushant Kumar, quan chức kiểm lâm địa phương cho biết.
Các nhà chức trách cho biết họ đã tiến hành điều tra các báo cáo cho rằng con báo đã lạc từ khu rừng gần đó vào thị trấn Meerut.
Con thú này lần đầu được nhìn thấy tại thị trấn vào trưa Chủ nhật (32/2) tại một nhà kho, nơi nó tấn công và làm bị thương một người đàn ông trước khi bị quây bắt tại một bệnh viện gần đó nhưng nhanh chóng trốn thoát bằng cửa sổ.
Đội cứu hộ của các chuyên gia động vật hoang dã đã được gọi tới để trấn an và vây bắt con vật này.
Các chuyên gia cho biết hiện chưa có con số cụ thể về số lượng báo tại Ấn Độ, nhưng ước tính có khoảng 10.000 cá thể.
Hổ và các loài mèo lớn khác thường lẻn vào các khu vực đông dân cư và những người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường cảnh báo rằng những sự chạm trán như vậy sẽ gia tăng khi con người xâm phạm vào lãnh thổ của chúng.
Sầm Hoa (Theo BBC)
