* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Theo như tôi được biết, bộ phim truyền hình Bão ngầm đang dần đi đến hồi kết. Một bộ phim khá dài, chiếm sóng giờ vàng hầu hết các tối trong tuần và cũng gây chú ý của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, càng xem tôi càng có cảm giác phim bị đuối về nhiều mặt.

Đặc biệt tính logic trong phim rất kém dẫn đến cảm giác thất vọng cho người xem.

Nhân vật nữ cảnh sát Hạ Lam (do diễn viên Cao Thái Hà thủ vai) có nhiều điểm cực kỳ vô lý.

Cao Thái Hà vai Hạ Lam phim ''Bão ngầm'.

Thứ nhất, một thiếu úy mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, đang căng tràn nhựa sống và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, đang được lãnh đạo tin tưởng cho tham gia một chuyên án rất lớn nhưng có vẻ như nữ cảnh sát này bản lĩnh rất yếu kém.

Mới có chút hiểu nhầm trong tình cảm cá nhân thôi nhưng không cần tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mà đã thể hiện sự dứt tình không thương tiếc với chính đồng đội của mình.

Hơn nữa, nhân vật nữ cảnh sát này được đạo diễn xây dựng thành nhân vật văn, võ song toàn, tựa một bông hồng thép trong lực lượng công an.

Vậy mà chỉ mới lần đầu tham gia chuyên án, được giao nhiệm vụ tiếp cận đối tượng trong giới đại gia mà cô đã có biểu hiện xa rời lý tưởng vô cùng cao đẹp của người chiến sĩ công an là sẵn sàng quên mình để bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Một người bình thường nếu luyện võ thì ý chí đã rất cao. Đằng này Hạ Lam không chỉ luyện võ mà cô còn được giáo dục và rèn luyện trong môi trường công an vô cùng kỉ luật và khắt khe... chả nhẽ cô dễ quên đi tất cả kiến thức và bản lĩnh của một sinh viên xuất sắc trong Học viện Cảnh sát hay sao?

Điều vô lý nữa, đó là khi thân phận Hạ Lam trong vai trợ lý của tên trùm ma túy có nguy cơ bị lộ vì hình ảnh trên truyền hình của cô lọt vào mắt một chiến sĩ công an tiêu cực.

Một cảnh trong phim.

Trong phân đoạn này đạo diễn xử lý rất rườm rà và vô lý. 

Nào là cho cô về một huyện trước khi có đoàn công tác của công an tỉnh đến để tạo cảm giác hình ảnh trên ti vi chỉ là sự nhầm lẫn trùng hợp...

Trên thực tế không dễ thực hiện như vậy bởi nếu nghi ngờ họ chỉ cần gọi điện thoại cho nhau xác minh là ra ngay. 

Hơn nữa việc gấp gáp điều cô về huyện sẽ rất sơ hở vì đâu phải ở huyện không có công an xấu từng quan hệ với trùm ma túy kia....

Còn rất nhiều sạn trong phim khiến khán giả thất vọng.

Cách xưng hô giữa thủ trưởng với chiến sĩ, cảnh đánh ghen giữa bệnh viện khi đang làm nhiệm vụ....

Mong sao đoàn làm phim có sự tiếp thu để các bộ phim sau có chất lượng cao hơn nhằm đáp ứng nhiều hơn kỳ vọng của khán giả.

Độc giả Nguyễn Anh Dũng