Nhận được cuộc gọi của chồng từ quê nhà, chị Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1983) thẫn thờ cho biết, toàn bộ lúa và hoa màu vợ chồng chị chăm bẵm suốt thời gian qua, chuẩn bị đến ngày thu hoạch vừa bị cơn bão Yagi cuốn sạch. "Đổ xuống sông, xuống bể hết rồi anh ạ", chị Hạnh khóc nấc. Lặng nhìn con gái Nguyễn Thị Hà Phương (SN 2008) đang nằm thiêm thiếp, chị càng thêm đau lòng. Số lúa, ngô, mía đó không chỉ là công sức mà còn là hi vọng của hai vợ chồng, vốn dĩ định bán lấy tiền cho con chữa bệnh.

6b452baf 41b9 4fa3 b5d2 f2f65c774f30.jpg
Cháu Nguyễn Thị Hà Phương 16 tuổi bị ung thư xương 

Cách đây 4 tháng, Hà Phương được phát hiện mắc bệnh ung thư xương, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng. Chị Hạnh đang là công nhân phải xin nghỉ việc, theo con lên bệnh viện chăm sóc. Mất một nguồn thu nhập, chi phí điều trị ung thư lớn, kinh tế gia đình trở nên khốn đốn. Chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, tiền "vào" hoá chất cho Phương lên tới 40 triệu đồng, cùng với ca mổ ghép xương hồi tháng 8/2024 vừa qua tốn kém 266 triệu đồng, vợ chồng chị Hạnh hoàn toàn kiệt quệ.

"Chúng tôi có vài sào ruộng, trồng thêm ít lúa, ngô, mía để cải thiện, cũng là có thêm chút tiền lo cho con. Chẳng ngờ bão lớn quá, mất trắng cả, không biết sẽ phải lấy tiền đâu để lo cho con đây", người mẹ tuyệt vọng.

Khoản tiền hơn 300 triệu đồng trang trải suốt thời gian qua vốn do anh chị vay mượn người thân, bạn bè, thậm chí thế chấp sổ đất nông nghiệp tại ngân hàng để đổi lấy khoản vay 50 triệu. Giờ nợ nần chồng chất, chẳng ai dám cho họ vay tiếp. Không chỉ vậy, sau cơn bão, nhà nào cũng gặp khó khăn, dù muốn cũng chẳng còn khả năng để giúp.

9a8a0cd1 27ec 4b30 a0a7 b48c4f70a786.jpg
Căn bệnh của cháu Phương điều trị rất tốn kém tiền của gia đình

Mảnh ruộng của hai vợ chồng vốn dĩ sẽ thu hoạch vào cuối tháng 9 tới đây, nào ngờ cơn bão Yagi gây mưa to, gió lớn kéo dài trôi sạch toàn bộ lúa và hoa màu trên ruộng. Lúc nhận được điện thoại thông báo của chồng, chị Hạnh run rẩy, đứng không vững. Không chỉ công sức mà còn là hi vọng mong manh cho con gái cũng đã bị dòng nước cuốn đi.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó chủ tịch UBND xã Cao Dương xác nhận: "Gia đình chị Nguyễn Hồng Hạnh là công dân ở địa phương. Cháu Nguyễn Thị Hà Phương (16 tuổi, con gái chị Hạnh) mắc bệnh ung thư xương, đang điều trị ở Hà Nội. Mới đây do ảnh hưởng bởi bão Yagi, gia đình chị cùng nhiều hộ dân trên địa bàn thiệt hại nhiều về lúa, hoa màu, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Rất mong hoàn cảnh của cháu Phương nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng, có thêm chi phí chữa bệnh".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Hồng Hạnh, thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. SĐT: 0983895230

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.254 (Nguyễn Thị Hà Phương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081