45 phi công từ khắp cả nước và hàng ngàn khách du lịch đã tới núi lửa Chư Đăng Ya, trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm - dù lượn, bay giữ không trung để ngắm hoa dã quỳ trải vàng khắp vùng. Nơi đây được xem là điểm bay dù hiếm hoi trên cả nước có thể chiêm ngưỡng mùa dã quỳ rực rỡ (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Chư Đăng Ya cao khoảng 500 m, thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, cách trung tâm phố núi Pleiku, Gia Lai khoảng 30 km về hướng đông bắc. Đây là ngọn núi lửa cổ dương (nhô lên trên mặt đất) từng hoạt động ở vùng đất Tây Nguyên cách đây hàng triệu năm. Những ngày trung tuần tháng 11, dã quỳ nở rộ dọc đường, ven rẫy, phủ vàng cả một vùng, tạo nên khung cảnh mộng mơ (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Năm nay, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya diễn ra từ 11 - 17/11. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Gia Lai. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 100 ngàn lượt du khách tham quan, khám phá, trải nghiệm leo núi, bay dù lượn, ngắm hoa dã quỳ (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động bay dù lượn từ đỉnh núi lửa với chủ đề “Bay trên sắc màu đại ngàn” (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
"Tôi đã bay dù lượn ở nhiều địa điểm ấn tượng của Việt Nam như mùa cỏ lau Bình Liêu, Đồi Bù, mùa lúa chín Yên Bái, Lai Châu, bay ở bán đảo Sơn Trà, ở Nha Trang... Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng nhưng Chư Đăng Ya thực sự mang đến cảm xúc khác biệt. Từ trên cao, chúng tôi chiêm ngưỡng cả một thung lũng hình lòng chảo vàng ruộm, đẹp như tranh, ngắm những làng bản nguyên sơ", phi công dù lượn Lê Phước Bình - Phó chủ nhiệm CLB Dù lượn Sơn Trà (Đà Nẵng) chia sẻ. Anh Bình đánh giá đây là địa điểm có tiềm năng để phát triển bay dù lượn của vùng Tây Nguyên (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Các phi công đang kiểm tra công tác an toàn trước khi cất cánh (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
"Đây là lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng mùa hoa dã quỳ. Dã quỳ nở rực rỡ khắp nơi, bên cạnh sắc cỏ đuôi chồn, xuyến chi... tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ. Vốn là người mê chụp ảnh chim hoang dã và các hoạt động thể thao mạo hiểm, tôi cảm thấy thích thú với những màn dù lượn tại vùng núi lửa Chư Đăng Ya này", nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Huy (Đà Nẵng) chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Du khách tới đây có thể tham gia bay dù lượn không động cơ với chi phí 1,2 triệu đồng/người, dù lượn động cơ với chi phí 2,2 triệu đồng/người. Thời gian bay là 10-12 phút/lượt (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Núi lửa Chư Đăng Ya là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai được tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn, lọt vào top 10 miệng núi lửa đẹp nhất trên thế giới do Tạp chí Anh quốc bình chọn năm 2018 (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Ngoài bay dù lượn để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mùa hoa dã quỳ, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao và quảng bá du lịch mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số như: Trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng… Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động thể thao: Đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố… (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)
Khách du lịch yêu thích khám phá, trải nghiệm cũng có thể thử sức chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya, leo núi trải nghiệm đỉnh Chư Nâm... (Ảnh: Nguyễn Hồng Huy)