Cuộc điện thoại lúc 5 giờ sáng khiến vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh “chết điếng”. Đứa con trai duy nhất của anh chị gặp tai nạn giao thông, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Trung ương (Thành phố Cần Thơ).

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7, cũng là ngày thứ 2 Minh Thông đi tập thể dục. “Con muốn tập thể dục cho khỏe mạnh và rắn rỏi để nhanh có thể giúp đỡ ba mẹ, xui thế nào mà mới đến ngày thứ 2 thì con đã bị tai nạn”, ba của Thông cho hay. Cũng trong sáng sớm hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, Thông còn chào bà nội: “Con đi chút xíu rồi con về”. Thế mà đã 4 tháng nay bà nội vẫn chưa được gặp cháu.

Cậu bé Nguyễn Ngọc Minh Thông năm nay 13 tuổi, dáng người chững chạc, khỏe mạnh. Vì nhà nghèo, Thông đã bỏ học 2 năm nay. Thông nói với ba mẹ, em cảm thấy không hứng thú trong việc học, vì vậy, không muốn phụ công sức của ba mẹ phải vất vả kiếm tiền cho em đi học. Thông sớm nghỉ để đi kiếm việc làm phụ giúp ba mẹ.

Khuyên con đi học không thành, vợ chồng anh Minh lo ngại con còn nhỏ tuổi. Cái tuổi mới lớn, suy nghĩ còn nhiều điều nông cạn, nên anh không cho con đi làm thuê, chỉ quanh quẩn phụ giúp những công việc lặt vặt trong nhà. Bà nội của Thông cũng đã gần 80 tuổi, đôi mắt đã mờ, có nhiều việc cần con cháu phụ giúp. Vì vậy, Thông thường ở nhà với nội nên rất gần gũi.

{keywords}
Đầu và mặt của Minh Thông vẫn bị sưng to, biến dạng do di chứng tổn thương não.

Trước khi Thông bị tai nạn, anh Minh, ba của Thông làm tài xế đường dài, chở ga xuyên tỉnh cho một doanh nghiệp ở địa phương. Mỗi ngày anh Minh đều đi từ sáng sớm và về nhà lúc tối mịt. Lương tháng được 6 triệu đồng, không nuôi cơm. Anh Minh chia sẻ, vợ anh đi giúp việc cho quán ăn chỉ làm buổi sáng, thu nhập được 50 nghìn đồng. Buổi chiều hôm nào có việc thì làm, không thì đành nghỉ ở nhà. Thế nên tháng nào anh cũng phải ứng trước ít nhất một nửa tháng lương để có tiền chi phí sinh hoạt, đến cuối tháng nhận lương, số tiền còn lại khá ít ỏi.

Thông là đứa con duy nhất của vợ chồng anh Minh. Bởi kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh quyết định không đẻ thêm nữa. Tất cả tình thương của người cha, người mẹ đều dồn hết cho Thông. Ngày tai họa đột ngột ập đến, vợ chồng anh Minh vô cùng bàng hoàng. Dù hết lòng chạy vạy, lo chữa trị cho con, nhưng sau hai lần phẫu thuật chấn thương sọ não, cộng với Minh Thông đã nằm 4 tháng ròng rã trong phòng hồi sức cấp cứu, đến nay, gia đình đã lâm vào kiệt quệ.

Hiện tại, khuôn mặt của Thông vẫn đang bị sưng to, biến dạng do di chứng tổn thương não. Bác sĩ Trần Hải Long cho biết, Minh Thông nhập viện trong tình trạng vẫn phải thở máy, do nằm lâu nên em bị viêm phổi, suy hô hấp. Hiện tại, Thông đang được sử dụng loại thuốc kháng sinh mạnh nhất. Dự kiến sắp tới, khi sức khỏe của Thông tốt lên thì các bác sĩ sẽ phẫu thuật ghép sọ cho em.

Thế nhưng, vợ chồng anh Minh vẫn chưa biết kiếm đâu ra số kinh phí để phẫu thuật ghép sọ cho Thông. Bởi mọi ngõ ngách, những người thân quen có thể xoay sở ra tiền, 4 tháng qua anh chị cũng đã tìm đến. Nhà là được người ta cho ở tạm, cũng chẳng có đất đai nên không có gì thế chấp để vay tiền ngân hàng, quỹ tín dụng. Người gây tai nạn cũng khó khăn nên hoàn toàn không hỗ trợ được gì. Đến lúc này, anh Minh chỉ còn cách gửi đơn cầu cứu đến các tấm lòng hảo tâm, mong cứu giúp đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh!

Khánh Hòa

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể liên hệ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy để được hướng dẫn đóng tạm ứng viện phí cho em Nguyễn Ngọc Minh Thông; Hoặc gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Ngọc Minh, địa chỉ ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; Số điện thoại: 0774822088.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.399
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.
Tưởng con bị suy dinh dưỡng, cha mẹ nghèo đau đớn vì kết quả ung thư gan

Tưởng con bị suy dinh dưỡng, cha mẹ nghèo đau đớn vì kết quả ung thư gan

 Thấy con trai đang học lớp 2 thường xuyên ốm yếu, nghĩ bị suy dinh dưỡng, anh Công đưa con xuống TPHCM khám bệnh, hi vọng đứa trẻ có thể khỏe mạnh hơn. Nhưng khi nghe bác sĩ thông báo con bị ung thư gan, anh bàng hoàng đau đớn.