Sự việc xảy ra tại Đồng Hương, Chiết Giang, Trung Quốc.

Thần Đồng - một trong hai người đỡ được cháu bé cho biết, khoảng 10h sáng ngày 19/7, anh vừa đi công tác về, đang đậu xe thì nghe thấy tiếng động mạnh. Anh nhìn lên biển quảng cáo trên tầng 2 của tòa nhà đối diện thì phát hiện một đứa trẻ. Anh vội lao đến.

“Khi tôi đến gần hơn, hóa ra là một bé gái. Tôi vội gọi cho một người bạn làm công tác cứu hộ để nhờ giúp đỡ. Cùng lúc đó, một người phụ nữ cũng chạy đến”, Thần Đồng nhớ lại, giọng hồi hộp.

Ảnh chụp từ video

Thời tiết nắng nóng, trên đường ít người đi lại, các cửa hàng hướng ra đường đều đóng chặt cửa nên không ai để ý đến vụ tai nạn.

"Đừng nhúc nhích bé yêu...", người phụ nữ lớn tiếng trấn an đứa nhỏ. Thần Đồng ngẩng đầu, theo sát đứa trẻ, đồng thời bấm số 120.

Vì đứa trẻ không ngừng di chuyển nên đã trượt ra khỏi bảng quảng cáo, Thần Đồng và người phụ nữ đồng thời lao lên. Vài giây sau, Thần Đồng đã đỡ được đứa trẻ trên tay. 

Sau đó, mẹ của cháu bé cũng chạy đến hiện trường, thấy con đã an toàn, cô liên tục cảm ơn và cảm thấy có lỗi vì sơ suất của mình. 

Người mẹ kể, hôm đó, cô xuống tầng 4 thu dọn đồ đạc, để con ở nhà một mình. 

Trong phòng có chiếc ghế đẩu nên đứa trẻ hơn 2 tuổi giẫm lên ghế, leo lên bệ cửa sổ rồi xảy ra tai nạn.

Hiện cháu bé đã ổn định sức khỏe, tinh thần. 

Theo 163