"Cháu nghe tivi nói nếu bệnh của cháu mà cắt chân thì sẽ không phải chết chú ạ", Đạt hồn nhiên khoe. Nghe con trai nói, chị Lê Thị Hợi rơi nước mắt.

Mặc dù khuôn mặt thỉnh thoảng lại nhăn lên vì đau, Trần Tiến Đạt vẫn cố chịu đựng, không kêu ca để bố mẹ bớt lo lắng. 5 tháng đằng đẵng điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) là chuỗi ngày khủng khiếp nhất đối với đứa trẻ vừa tròn 12 tuổi.

Cháu Trần Tiến Đạt 12 tuổi bị ung thư xương ( Ảnh Phạm Bắc)

Ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc con, chị Lê Thị Hợi, mẹ của Đạt vẫn luôn quặn thắt ruột gan khi chứng kiến con lên cơn đau mà không cách nào cứu giúp. Cũng bởi căn bệnh quái ác, ngôi nhà nơi hai mẹ con sinh sống ở thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trở nên xơ xác, tiêu điều. Đồ vật có giá trị trong nhà đều đã đem bán lấy tiền chạy chữa, thuốc thang cho con.

Bất hạnh ập đến vào hồi tháng 5/2022, lúc đầu Đạt kêu đau mỏi đầu gối. Những cơn đau kéo dài không dứt khiến bố mẹ vô cùng lo lắng, vội đưa con đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm khám.

Tại đây, bác sĩ phát hiện khối u ở xương, chỉ định phẫu thuật ngày 10/6. Nhưng sau ca phẫu thuật, chân của Đạt lại sưng to hơn. Gia đình đưa đến Bệnh viện K Tân Triều mới rụng rời hay tin, con trai mình đã bị ung thư xương giai đoạn 3. Khối u ác tính di căn vào hạch, bác sĩ chỉ định phải truyền hóa chất.

Kể từ đó đến nay, Đạt đã truyền 6 đợt hóa chất. Tác dụng phụ khiến cơ thể con suy kiệt, giảm tiểu cầu, bạch cầu, men gan tăng cao.

Tình trạng sức khỏe của Đạt diễn tiến phức tạp khiến vợ chồng chị Hợi vô cùng lo lắng. Bên cạnh đó, anh chị còn canh cánh nỗi lo chi phí điều trị. Tiền mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm vô cùng tốn kém, chưa kể chi phí sinh hoạt nơi thủ đô đắt đỏ. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Vợ chồng chị Hợi vốn chỉ mưu sinh bằng làm ruộng, thu nhập hết sức bấp bênh. Ngoài Đạt, anh chị có 3 người con nữa cần chăm sóc. Bởi Đạt điều trị vượt tuyến, con chỉ được bảo hiểm hỗ trợ 32% các khoản viện phí.

Cho đến nay, số tiền gia đình chị Hợi vay mượn ngân hàng đã lên đến hơn 100 triệu đồng, toàn bộ được dùng vào việc hóa trị, phẫu thuật, trang trải các khoản sinh hoạt phí suốt quãng thời gian đưa con đến bệnh viện.

Quá trình điều trị bằng hóa chất đầy gian nan ngỡ tưởng tình trạng khá hơn. Thế nhưng, đầu gối của Đạt bị hoại tử, các bác sĩ buộc lòng phải cắt bỏ chân của con. Biết mình bị cắt chân thay vì có cơ hội ghép xương như các bạn, Đạt nói: “Bố mẹ cứ cắt chân để con còn sống thêm chứ thay xương không được, con đành chấp nhận thôi. Con muốn sống với bố mẹ lâu hơn nữa”.

Hoàn cảnh của cậu bé Trần Tiến Đạt đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ
(Ảnh: Phạm Bắc)

Mặc dù vậy, bản thân chị Hợi vẫn cảm nhận được nỗi buồn khôn xiết từ con vì từ nay, Đạt sẽ phải sống khi thiếu đi một phần cơ thể. Đứng trước sự lựa chọn giữa tính mạng con và điều đó, chị chỉ mong làm những gì tốt nhất để con có ngày được khỏe mạnh trở lại.

Vừa trải qua ca phẫu thuật cắt chân vào ngày 20/9, Đạt hồi phục lại đôi chút. Con chợt ao ước một điều nhỏ nhoi là có thể trở về đi học. Đối với một đứa trẻ suốt gần nửa năm ròng chỉ quanh quẩn nơi bệnh viện chưa biết ngày ra, giấc mơ một ngày cắp sách tới trường lại quá đỗi xa xỉ.

Nhưng rồi đây, cậu bé sẽ phải tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư xương đầy hiểm nghèo. Gia đình đã cạn kiệt tiền bạc, không còn khả năng vay mượn, số phận con mong manh hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh xác nhận: "Gia đình chị Lê Thị Hợi thuộc vào diện rất khó khăn ở địa phương. Vợ chồng chị có con trai 12 tuổi bị bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đi bệnh viện, tốn kém về kinh tế. Nghề nghiệp chủ yếu làm nông vất vả, họ rất cần được cộng đồng giúp đỡ".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Hợi, thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. SĐT: 0362329734.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.293 (Trần Tiến Đạt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.