Tại cơ quan công an, bị hại đòi bồi thường 35 tỷ đồng nhưng khi ra tòa, Đang nâng con số lên thành 53 tỷ. Tuy nhiên, tòa yêu cầu bị cáo chỉ phải bồi thường hơn 300 triệu.

Viên gạch trúng đầu đòi bồi thường 53 tỷ đồng

Nhắc đến câu chuyện của bị cáo Đỗ Giang Sơn (42 tuổi) khi trở lại hiện trường vụ án, người dân ngõ Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa quên nguyên nhân đẩy người đàn ông này vào con đường phạm pháp.

"Can ngăn không được thì thôi, lại lấy gạch ném người ta. Nực cười nhất là sau khi lên cơ quan công an, nạn nhân yêu cầu 35 tỷ đồng bồi thường. Sau đó, anh ta còn tiếp tục yêu cầu tăng lên 53 tỷ đồng. Nhưng sau tòa xử xuống còn 300 triệu đồng. Đúng là tự rước họa vào thân", một người dân nói.

Vụ án khởi nguồn vào một buổi sáng trung tuần hồi tháng 8/2013. Cuộc sống trong xóm đang yên bình, bỗng tiếng cãi chửi nhau vọng ra từ căn nhà của vợ chồng anh Phạm Thành Đang (43 tuổi).

Nghe tiếng kêu thất thanh của vợ anh Đang, nhiều người đã chạy tới khuyên can, trong đó có Sơn. Anh ta nói với người phụ nữ: "Thôi về đi, ở đây làm gì nó đánh cho". Nghe thế, Đang đứng trong sân nói vọng: "Việc nhà tao mày đừng chõ vào". Rồi hai bên cãi chửi, đánh nhau.

Bị đánh, anh Đang đạp đối thủ nhưng Sơn né được khiến cả hai lao ra phía đường. Phát hiện có viên gạch dưới đường, Sơn cúi xuống nhặt và vung tay ném trúng vào mé đầu anh Đang. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ thương tật 46%.

Sau khi bị đánh, nạn nhân ôm đầu nhặt viên gạch cất vào thùng rác ở góc nhà rồi gọi taxi lên cơ quan công an trình báo. Lấy lời khai xong, anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Hung thủ bị bắt ngay sau đó.

"Bị cáo không lường trước sự việc xảy ra"

Trong hai ngày 19 và 22/12/2014, phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích được TAND quận Long Biên mở lại sau khi bị hoãn cách đó một tuần.

Trả lời HĐXX, bị cáo Sơn khai nhận do sự việc xảy ra đột ngột nên không lường trước được hậu quả. “Bị anh Đang tấn công, bị cáo ngã lăn ra đất mới vớ vội viên gạch nhằm ngăn chặn hành vi tấn công của nạn nhân”, Sơn nói.

Quá trình xét xử, phía bị hại kê khai một loạt chi phí như tiền chữa trị thương tích, thu nhập giảm sút, tiền đi lại… Đồng thời nâng mức bồi thường ban đầu là 35 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng.

Trước đòi hỏi trên của nạn nhân, bị cáo trình bày, trước đó anh ta từng làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng nghỉ không lương mấy tháng để ở nhà chữa bệnh ngoài da và loãng xương. Bị cáo đã ly hôn vợ và có 2 con nhỏ. Cha mẹ bị cáo đều đã vào tuổi thất thập, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của người cha già.

Trả lời trước tòa, vợ bị hại nghẹn giọng bảo vì gia đình mình mà bị cáo lâm vào cảnh tù tội. “Tôi thấy oan cho anh Sơn và cảm thấy có lỗi với hai con của anh ấy”, chị nói.

Nói lời sau cùng, bị cáo khẩn khoản: "Vì tình làng nghĩa xóm, bị cáo thấy anh Đang đánh vợ thì can ngăn. Vì làm phúc mà bị cáo gặp họa. Mong HĐXX xử đúng người, đúng tội. Bị cáo thành thật xin lỗi anh Đang, mong anh mở rộng tấm lòng nhân ái tha thứ lỗi lầm".

Xác định tính chất vụ án, TAND quận Long Biên xử phạt Sơn 7 năm tù tội Cố ý gây thương tích, đồng thời buộc yêu cầu số tiền bồi thường 306 triệu đồng. Do gia đình bị cáo đã bồi thường 70 triệu đồng, do vậy chỉ còn phải bồi thường 236 triệu đồng.

Ngay sau khi tòa tuyên án, gia đình bị cáo cho biết sẽ kháng cáo bản án trên.

(Theo Đỗ Mến/Zing)