Một phụ nữ Ấn Độ bị hiếp dâm đã buộc phải đội đến 40kg đá trên đầu trong nghi lễ chứng minh sự trong sạch, để có thể tiếp tục chung sống với chồng mình.

TIN BÀI KHÁC

Tờ Independent đưa tin, sau khi bị cưỡng bức và có thai, người phụ nữ này đã bị tòa án phán quyết không được phá thai mà phải sinh con, sau đó giao cho chính phủ đưa vào trại trẻ mồ côi. 

Ngoài ra, để có thể rửa sạch thanh danh, cô phải trải qua nghi lễ thử thách trong một khoảng thời gian không xác định.

{keywords}
Người phụ nữ phải đội 40 kg đá trên đầu để "tẩy uế". (Ảnh: India Online)

Theo đó, người phụ nữ này phải đội một khối lượng đá lên đến 40kg trên đầu và giữ thăng bằng. Nếu không làm được, cô sẽ bị tuyên bố là đã vấy bẩn và không được sống tiếp cùng chồng.

Cô cũng tiết lộ rằng hiện mình vẫn đang phải sống trong sợ hãi, khi kẻ hiếp dâm đe dọa rằng sẽ giết cô ngay khi được thả khỏi nhà tù.

Nghi lễ mà người phụ nữ này phải trải qua có tên là Agnipariksha, nghĩa là “phép thử lửa”.

Đây là truyền thống tại một số khu vực thuộc Ấn Độ, chuyên áp dụng đối với những người phụ nữ bị lạm dụng tình dục khiến cho phẩm hạnh của họ bị vấy bẩn, theo quan niệm địa phương.

Lễ tẩy uế này có nguồn gốc từ bài thơ sử thi Ramayana. Trong đó, vợ thần Rama là nàng Sita đã trải qua lễ Agnipariksha bằng cách bước vào giữa đống lửa để chứng minh sự trong sạch.

Sau vụ cưỡng hiếp tập thể trên một chuyến xe buýt tại Delhi khiến một nữ sinh viên 23 tuổi thiệt mạng vào năm 2012, nạn hiếp dâm tại Ấn Độ đã gây ra một cú sốc trên toàn thế giới. 

Trong khi loại tội ác này đang ngày càng nghiêm trọng, việc điều trị và đối xử đối với những nạn nhân từ những vụ việc liên quan tại quốc gia này vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi.

Lan Phương