Buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân 20 năm vụ tấn công trường trung học Columbine lẽ ra đầy ắp những lời cầu nguyện.

Nhưng thay vào đó, hàng triệu cha mẹ, học sinh và nhà giáo trên toàn Colorado bị sốc trước thông tin Sol Pais, một thiếu nữ 18 tuổi, bay từ thành phố Miami của Florida tới bang này với những biểu hiện và hành vi hăm dọa khiến hàng trăm ngôi trường phải đóng cửa ngày 17/4.

{keywords}
Sol Pais (Ảnh: FBI)

Cảnh sát cho biết, Sol Pais bị ám ảnh bởi vụ tấn công 20 năm trước ở trường Columbine, khi hai tay súng mang theo nhiều vũ khí sát hại 12 học sinh và một giáo viên rồi tự sát. 

Một cuộc truy lùng đối tượng được thực hiện ráo riết sau khi cô này mua một khẩu súng ngắn và đạn. Sol Pais gọi một chiếc xe, đi đến căn cứ Núi Evans bên ngoài thành phố Denver rồi biến mất khỏi tầm theo dõi của FBI.

Cảnh sát phong tỏa gắt gao mọi khu vực xung quanh các trường học và tăng cường an ninh trong khu vực.

Vào cuối ngày, họ tìm thấy Sol Pais chết gần chân núi Evans,  vì vết thương do súng tự gây ra.

Thanh Hảo