Trong tập 27 và cũng là tập cuối Biệt dược đen lên sóng tối nay, 1/11, công an đã xác định được nơi Điều (Thái Sơn) giam giữ ông Sáng và tung lực lượng vây bắt. Thấy Tuấn (Huỳnh Anh), ông Sáng cảnh báo anh nên cẩn thận vì Điều vẫn còn ở quanh đó. 

undefined

Trong khi đó, ông Sáng bình tĩnh chỉ ra cho con trai thấy Điều đã xa rời thế giới hoá học quá lâu và đã chế tạo ra thứ độc dược gây chết người.  

Điều tức giận nói: "Ông lừa tôi. Ông nói dối. Tôi đã rất cẩn trọng. Tôi đã thí nghiệm hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Không có chuyện tôi sai". Ông Sáng nói cơ sở dữ liệu để tính toán của con trai đã lạc hậu 20 năm bởi công thức gốc của nước khoái bắt đầu từ tiền chất của morphin và đây là thứ gây nghiện. Điều nói tất cả là do ông Sáng đố kỵ và không công nhận mình.  

undefined

Ông Sáng thừa nhận khi xưa vì quá xấu hổ nên đã không dám thú nhận sai lầm của mình và khuyên con trai nên chấp nhận sự thật. Điều tức giận nói: "Câm mồm! Ông muốn phủ nhận nước khoái cũng giống như cái cách cả đời này ông phủ nhận là bố của tôi".  

Tuấn có giải cứu ông Sáng thành công? Điều sẽ bị bắt? Chi tiết tập cuối Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 hôm nay trên VTV3.