Izabela Urbaniak, ở thành phố Lodz (Ba Lan), là một nhiếp ảnh gia và là mẹ của hai cậu con trai tinh nghịch. Từ năm 2012, Izabela đã bắt đầu thực hiện bộ ảnh có tênSummertime (Mùa hè), ghi lại những hình ảnh tuổi thơ hồn nhiên, vô tư của các con khi về quê nghỉ hè.

Loạt ảnh nơi làng quê nhỏ ở Lugowiska khiến nhiều người xúc động khi khơi gợi ký ức về những kỳ nghỉ hè hòa mình trong thiên nhiên bình dị và những đứa trẻ nghịch ngợm, không có bóng dáng của TV, máy tính.

Hình ảnh hai cậu bé cởi trần chạy tung tăng trên cánh đồng trải dài gợi nhiều cảm xúc.

 

Nhiếp ảnh gia Izabela chia sẻ: "Bộ ảnh lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ tôi, khi đó tôi thường về thăm bà vào mùa hè và dành kỳ nghỉ ở quê. Tôi thích ngắm các con chơi đùa ở làng quê nông thôn, con trai nhỏ Antek của tôi thích chơi với anh em họ Jas, Maja và Julia. Tôi cũng rất thích chú chó Tosia, con mèo và mấy bé cún của nhà hàng xóm".

Izabela cho biết ảnh của cô không dùng nhiều thao tác kỹ thuật số, chỉ dùng Photoshop để làm ảnh đen trắng và tăng độ tương phản. Những bức ảnh cũng được chụp một cách đơn giản thông qua sự quan sát tinh tế.

Bộ ảnh kỳ nghỉ hè quê hương của nhiếp ảnh gia Ba Lan:

Vui đùa trên con đường quê rợp bóng cây.

 

Các cậu nhóc thích rủ nhau câu cá..

 

Ngồi hóng mát, tám chuyện trên ụ rơm to.

 

Thỏa thích vẫy vùng trên con sông quê hương.

 

Căng võng nằm ngủ trưa dưới bóng cây.

 

Trèo cây, hái quả là trò không thể thiếu của trẻ con.

 

Về quê chơi là dịp các cô cậu bé hiểu thêm về nông thôn bình dị, thêm yêu thiên nhiên và các loài động vật.

 

Đôi bạn nhỏ không bao giờ sợ buồn.

 

Ngôi nhà nông thôn bình dị và yên ấm.

 

Theo Ione