Anh Hồ Trọng Độ (SN 1990) đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Việt Đức), sau khi bị ngã từ tầng 2 xuống nền bê tông trong lúc làm việc tại một công trình ở tỉnh Quảng Ninh.

1787367795520_6146820425457802780_6146820425457802780_6c6801494a073f5ee305823e7069dd19.jpg
Từ khi anh Độ gặp nạn, người mẹ già và 5 con nhỏ ngày đêm trông mong tin từ bệnh viện. Ảnh: GĐCC

Chị Nguyễn Thị Hà (vợ anh Độ) cho biết, theo lời kể của anh em thợ làm cùng anh Độ, khoảng 17h ngày 14/8, khi đang làm việc tại một công trình ở tỉnh Quảng Ninh, anh Độ đột ngột mất ý thức rồi ngã từ tầng 2 xuống nền bê tông. Cú ngã khiến anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng nguy kịch.

“Nhận được điện thoại của anh em thợ báo tin anh Độ bị ngã nguy kịch, chân tay tôi bủn rủn. Tôi lại ở xa, chưa thể ra được với chồng nên đành nhờ các anh em đưa chồng tôi chuyển viện từ Quảng Ninh về Bệnh viện Việt Đức”, chị Hà kể.

Thông tin từ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, kết quả chụp chiếu và hội chẩn cho thấy bệnh nhân Hồ Trọng Độ bị máu tụ dưới màng cứng trái, chỉ số mê Glasgow còn 11 điểm. Đến khoảng 2h ngày 15/8, anh Độ được phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ và mở hộp sọ nuôi mô não.

W-1787367795584_6146820425457802780_6146820425457802780_2cf579144d9660c6c2f66470baba94f3.jpg
Tai nạn nghiêm trọng khiến tính mạng anh Độ nguy kịch

Hiện anh Độ được điều trị đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực 2. Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật bước đầu giữ được tính mạng cho anh Độ, nhưng quá trình hồi sức dự kiến còn kéo dài và tốn kém.

Tuy có bảo hiểm y tế nhưng chi phí phẫu thuật, xe cấp cứu cùng thuốc, vật tư ngoài danh mục bảo hiểm chi trả đã lên tới gần 40 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, gia đình phải chi thêm khoảng 4 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Để có tiền trang trải chi phí điều trị cho chồng trong những ngày vừa qua, gia đình chị Hà đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Với một gia đình cận nghèo, khoản tiền này là quá lớn.

Theo chị Hà, đến thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được khoản hỗ trợ nào từ phía chủ thầu công trình. Những ngày qua, các anh em làm cùng anh Độ mỗi người góp vài trăm nghìn đồng để hỗ trợ gia đình trang trải trước mắt.

Hiện nguồn vay mượn gần như đã cạn, trong khi anh Độ vẫn nằm điều trị tại bệnh viện và chưa tỉnh lại.

W-1787367795560_6146820425457802780_6146820425457802780_3b638ea192c9bd52866ed25fc8a23b8e.jpg
Quá trình điều trị cho anh Độ dự kiến còn kéo dài và tốn kém, một mình chị Hà không còn khả năng xoay xở

Gia đình anh Độ thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, quanh năm sống dựa vào vài sào ruộng. Nhà anh Độ có 5 anh chị em, hầu hết đều làm nông nghiệp, quanh năm phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Bố anh Độ mất khi anh mới 6 tuổi, mẹ là bà Vũ Thị Thức (74 tuổi), sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động.

Vợ chồng anh Độ có 5 người con, bé lớn nhất 13 tuổi, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi. Nhà đông con, mẹ già lại đau yếu, thu nhập từ ruộng đồng không đủ trang trải cuộc sống, anh Độ phải xa quê đi theo các công trình làm thợ cốp pha để có thêm thu nhập.

Những tháng có việc đều, anh kiếm được khoảng 5-6 triệu đồng. Khi mưa bão, công việc bị gián đoạn, thu nhập giảm đáng kể. Số tiền kiếm được anh chắt chiu gửi về cho vợ nuôi con và mua thuốc cho mẹ.

1787367795527_6146820425457802780_6146820425457802780_d4bc8680b1b8a7c819672e5b67aad325.jpg
Gia đình anh Độ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

 “Quá trình điều trị của chồng tôi dự kiến còn kéo dài. Giờ số tiền đi vay sắp hết rồi. Nếu trời thương cho anh ấy vượt qua cơn nguy kịch thì còn phải phẫu thuật rồi thêm tiền phục hồi chức năng nữa. Gia đình tôi biết lấy đâu ra đây”, chị Hà nói.

Ở quê nhà Nghệ An, 5 người con nhỏ của anh Độ vẫn ngày ngày ngóng tin bố. Mỗi khi có cuộc gọi từ bệnh viện, 5 đứa trẻ lại tranh nhau nghe điện thoại, hỏi mẹ: “Bố đâu rồi mẹ? Bao giờ bố về? Cho chúng con gặp bố với…”.

Với gia đình, việc tiếp tục điều trị cho anh Độ đang là bài toán vượt quá khả năng hiện tại. Lúc này, nếu được cộng đồng chung tay giúp đỡ, anh Độ sẽ có thêm cơ hội tiếp tục điều trị và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn đọc giúp anh Hồ Trọng Độ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.227 (anh Hồ Trọng Độ)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hà theo địa chỉ: thôn 20, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0394606620. 

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn.

Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý