Các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng nhất tại Philippines vào sáng nay 21/8, ba ngày sau khi một chiếc phi cơ chở ông và ba người khác bị rơi xuống biển.
TIN BÀI KHÁC:

Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo là một chính trị gia được người dân Philippines yêu mến. (Ảnh: cnn)
Thi thể của Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo đã được tìm thấy ở độ sâu 55m, gần bờ biển của hòn đảo Masbate, nơi chiếc máy bay bị gặp nạn vào hôm thứ Bảy tuần trước, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippines Mar Roxas cho biết.
Các thợ lặn đã phải vật lộn với những cơn sóng mạnh để tìm kiến những mảnh vỡ của chiếc Piper Seneca hai động cơ.
"Thi thể của ông Jesse Robredo đã nổi lên trên mặt nước khoảng 8h15 sáng nay," ông Roxas phát biểu trên truyền hình trực tiếp từ Masbate, nơi ông chỉ huy các hoạt động tìm kiếm.
Hiện các thợ lặn vẫn đang cố gắng tìm kiếm thi thể của phi công người Philippines và đồng nghiệp người Nepal của anh.
Chiếc máy bay chở Bộ trưởng Robredo trên đường tới quê nhà ở tỉnh Camarines Sur đã lao xuống biển khi động cơ gặp vấn đề. Trong số 4 người trên máy bay, chỉ có phụ tá của ông Robredo còn sống sót.
Hàng trăm tín đồ Thiên chúa giáo tại Philippines đã cầu nguyện cho người Bộ trưởng mà họ yêu mến trong suốt quá trình cứu hộ.
Jesse Robredo, 54 tuổi, là một trong những cấp dưới tin cậy nhất của Tổng thống Benigno Aquino. Trước đó, ông từng là thị trưởng của thành phố Naga, nơi ông trở thành một ngôi sao tại chính trường địa phương khi nhận được giải thưởng Ramon Magsaysay nhờ làm tốt công tác quản lý. Ramon Magsaysay được coi là một giải thưởng danh giá tại châu Á và còn được biết tới với cái tên "Nobel châu Á”.
Sầm Hoa (Theo CNA)