Lũ lụt bất ngờ ập về, nước sông dâng cao, đường sá bị cô lập khiến xóm làng ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị nước lũ bủa vây.

Sáng 30/10, chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, trú thôn 12, xã Hà Linh) cùng người chị dâu bị lũ cuốn mất tích trên đường đi làm thuê về. Sau vài giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể người chị dâu được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn vài chục mét. Tuy nhiên, 3 ngày trôi qua, chị Hoa vẫn đang mất tích giữa dòng nước lũ.

371521443 1403852180515593 4638180245873830056 n.jpg
Mẹ ruột chị Hoa ôm 2 cháu ngoại khóc òa nhận tin dữ về con. Ảnh: CTV

Ba ngày nay, hàng trăm người gồm dân làng, lực lượng huyện, xã, thôn... đổ ra sông, chong đèn xuyên đêm tìm kiếm tung tích về chị Hoa nhưng vẫn đang vô vọng. 

396666044 555612340058108 3166379661229286792 n.jpg
Dân làng cùng lực lượng chức năng huy động phương tiện tìm kiếm chị Hoa trên sông. Ảnh: CTV

Ở nhà, 2 con của chị Hoa là cháu Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) khóc đỏ mắt, hoảng loạn tìm mẹ. "Mẹ về với con đi mẹ ơi!" - tiếng khóc xé lòng của Ngọc Hà 7 tuổi khiến người chứng kiến xót xa.

396530562 863650388762197 2029774052968252011 n.jpg

Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ nghèo của xã Hà Linh, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Kinh tế của gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng khoán, người chồng sức khỏe yếu. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị Hoa nhận việc làm thuê dọn dẹp tại trang trại gà trong rừng.

Hai ngày (29-30/10), tại địa bàn huyện Hương Khê thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to, nước sông dâng cao. Trên đường cùng người chị dâu đi dọn dẹp tại trại gà về, khi đi qua khe Bứa (chảy qua địa bàn xã Hà Linh), chị Hoa cùng chị dâu là Tống Thị Trang không may bị lũ cuốn trôi, mất tích.

394391729 871473460876198 4509207136497752500 n.jpg
Cả làng đổ ra sông xuyên đêm tìm kiếm chị Hoa. Ảnh: CTV

Anh Đặng Quốc Phượng (SN 1988, bố của 2 đứa trẻ) xót xa cho hay: "Tôi thường xuyên ốm đau nên mọi việc nặng nhẹ trong nhà vợ cáng đáng thay. Hai vợ chồng bảo ban làm ăn, giờ vợ tôi bỏ lại 3 bố con, rơi xuống dòng nước lũ lạnh lẽo. Đã 3 ngày trôi qua chưa tìm thấy. Nhìn Ngọc Hà và Ngọc Hân đêm về hoảng sợ khóc đòi mẹ khiến lòng tôi quặn thắt. Chắc vợ cũng không còn sống được nữa nhưng tôi mong sớm tìm được thi thể của vợ để đưa em ấy về an nghỉ".

373467822 890480959088363 6722702269119836685 n.jpg
Ngôi nhà xác xơ của gia đình chị Hoa. Ảnh: CTV

Chồng của chị Hoa cũng cho biết thêm, bố của anh rời bỏ gia đình, để lập hạnh phúc mới ở miền Nam. Một mình mẹ tần tảo sớm hôm chăm sóc anh và anh trai khôn lớn, lập gia đình. Nay cả vợ và chị dâu đều gặp nạn, để lại nỗi đau quá lớn cho anh, anh trai và người mẹ đáng thương.

"Mấy ngày qua, mẹ tôi như hóa điên, bà thương con dâu nhiều lắm. Giờ cả hai chị em đều rủ nhau đi, bà sốc nằm liệt giường", anh Phượng tâm sự.

371541698 7049970338387735 43144112749174253 n.jpg
Hai con thơ của người phụ nữ gặp nạn đang cầu nguyện sớm tìm được tung tích của mẹ. Ảnh: CTV

Ông Hồ Sỹ Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh thông tin, thời điểm Hoa cùng chị dâu gặp nạn, tại địa bàn xảy ra mưa lớn. Theo đánh giá của các già làng, hơn 40 năm nay chưa từng có trận mưa nào lớn như đợt này. "Sáng 30/10, lũ sốc hay còn gọi là lũ ống bất ngờ ập về. Chị Hoa cùng chị dâu đi qua khe Bứa (Khe Bứa chảy qua địa bàn Hà Linh trước khi đổ ra sông Ngàn Sâu) bị lũ cuốn trôi, mất tích", ông Đồng nói.

376556049 1055582192109961 2204578127280866286 n.jpg
398233708 861832805513285 4803890619081942616 n.jpg
Hàng trăm người băng rừng, lội suối xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm dân làng, lực lượng huyện đội, xã... trắng đêm tìm kiếm, nhưng đến sáng 1/11, vẫn chưa có tung tích gì về chị Hoa.

"Các lực lượng và dân làng tìm kiếm xuyên đêm, nhưng lúc gặp nạn, mưa to quá và khe Bứa chảy qua địa bàn trên 10 cây số rồi mới đổ ra sông Ngàn Sâu, khả năng chị Hoa đã bị lũ cuốn ra sông nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Huyện đội huy động ca nô vượt sông, khe suối tìm kiếm, còn xã chèo thuyền gỗ và có thêm phương án cùng dân làng đi dọc 2 bờ sông nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy chị Hoa", ông Đồng nói.

396629015 831162388782383 3048008667674569531 n.jpg
Tiếng khóc xé lòng của bé gái 7 tuổi. Ảnh: CTV

Cũng theo lãnh đạo xã này, gia cảnh chị Hoa vô cùng khó khăn. "Cả hai chị em dâu cùng lúc gặp nạn để lại nỗi mất mát quá lớn. Nhà vốn đã nghèo nay càng hoạn nạn hơn, mong các nhà hảo tâm thương giúp đỡ, có sự sẻ chia để các em sớm ổn định", ông Đồng nói thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: anh Đặng Quốc Phượng, trú thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0827.407.028

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.291 (Gia đình anh Phượng).

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081