Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt tay nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro tại lễ truy điệu Nelson Mandela hôm 10/12.


Đây là cử chỉ hiếm giữa lãnh đạo hai hệ tư tưởng đối lập, phản ánh tinh thần hòa giải của người anh hùng chống nạn phân biệt chủng tộc Mandela.

Khi bước lên khán đài, Tổng thống Obama đã bắt tay nhà lãnh Castro, và ông này cũng bắt tay lại và mỉm cười.

Nhà Trắng cho biết, cái bắt tay trên chỉ là lịch sự thông thường, không phải là dấu hiệu thay đổi về chính sách.

Trước đây, giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Cuba từng bắt tay nhau một lần kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của quốc đảo này. Cái bắt tay diễn ra tại LHQ vào năm 2000, khi đó, ông Fidel Castro bắt tay Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton.

Tại Cuba, truyền hình quốc gia của nước này đã đăng tải hình ảnh cái bắt tay song không bình luận thêm.

Một số người Cuba hy vọng, cử chỉ đó sẽ giúp quan hệ giữa hai nước tốt hơn. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một việc như vậy lại diễn ra", Yesniel Soto, 25 tuổi, cho biết khi đang trên đường tới công sở ở Havana.

  • Hoài Linh (Theo Rian, Reuters)