Căn biệt thự gây sốt trên truyền thông quốc tế

CNN từng miêu tả biệt thự Hằng Nga là công trình "hoang dã, kỳ lạ, tuyệt vời" và khẳng định khu phức hợp này "độc nhất vô nhị".

Căn biệt thự từng lọt Top 10 công trình kỳ dị nhất do People's Daily bình chọn năm 2009. Năm 2015, Bored Panda đưa biệt thự Hằng Nga vào danh sách những khách sạn độc đáo trên thế giới nhờ kiến trúc và không gian lạ mắt. Trang kiến trúc ArchDaily cũng từng giới thiệu công trình trong danh sách những kiến trúc đặc biệt trên thế giới.

W-biệt thự hằng nga đà lạt.jpg
Mỗi khu nhà trong căn biệt thự có thiết kế hoàn toàn khác biệt. Kiến trúc sư khéo léo đưa chi tiết hoa văn thổ cẩm của dân tộc K'Ho vào công trình

Đến nay, sau hơn 30 năm mở cửa đón khách, sức hút của biệt thự này không hề giảm sút. "Ngôi nhà điên ở Đà Lạt" vẫn là từ khóa được du khách quốc tế tìm kiếm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách tham quan căn biệt thự khá đông, trong đó phần lớn là khách quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Daria, nữ du khách 18 tuổi đến từ Nga, cho biết cô ngỡ ngàng khi lần đầu bước chân vào công trình. Những lối đi uốn lượn, cầu thang ngoằn ngoèo và các khối kiến trúc kỳ lạ khiến cô có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.

"Nơi đây như một xứ sở cổ tích, vừa ma mị, kỳ ảo nhưng cũng có những góc rất nên thơ, mơ mộng. Tôi chưa từng thấy một nơi nào độc đáo, đầy sức sáng tạo như thế này. Tôi thấy xứng đáng khi di chuyển từ Nha Trang tới Đà Lạt để thăm căn biệt thự này", Daria nói.

W-biệt thự hằng nga đà lạt.jpg
Mỗi góc tại căn biệt thự đều khiến Daria ngạc nhiên

Theo anh Nguyễn Đình An, hướng dẫn viên tại Đà Lạt, sự tò mò về kiến trúc khác thường của "Ngôi nhà điên" vẫn là lý do khiến nhiều du khách quốc tế tìm đến xứ sở ngàn hoa. Họ yêu thích sự độc đáo, khác biệt nơi đây.

Những góc ban công, gác mái trên cao, nơi có thể ngắm toàn cảnh Đà Lạt, thu hút đông du khách xếp hàng chờ đến lượt check-in.

Công trình gần 4 thập kỷ được chăm chút kỹ càng

Biệt thự Hằng Nga nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, được kiến trúc sư Đặng Việt Nga bắt đầu xây dựng từ năm 1990. Công trình vừa là nơi gia đình bà Nga sinh sống, vừa đón khách tham quan, lưu trú.

Điều đặc biệt, xuyên suốt từ khi mở cửa, căn biệt thự luôn được nữ kiến trúc sư sáng tạo để thêm không gian mới, hấp dẫn du khách.

W-biệt thự hằng nga đà lạt.jpg
Khu vực nơi gia đình kiến trúc sư Đặng Việt Nga sinh sống

Bước qua cánh cổng gỗ nhỏ, được phủ kín bởi giàn cây dây leo rậm rạp, du khách sẽ lạc vào một không gian cổ tích ma mị với những thân cây khổng lồ bằng bê tông, những bức tường lồi lõm đủ màu sắc, ô cửa sổ méo mó và cầu thang nhỏ đan xen.

Theo CNN, các "nhánh" xi măng uốn lượn vừa mang hình dáng cây cối, vừa đóng vai trò như những cây cầu nối các khu nhà với nhau. Kiến trúc của công trình khiến người xem liên tưởng đến thế giới kỳ ảo trong tranh Salvador Dali hay những tác phẩm mang cảm hứng hữu cơ của kiến trúc sư Antoni Gaudi.

Từ ban công hay những ô cửa sổ trên cao, du khách có thể nhìn xuống khu vườn nhỏ với hoa lá, cây xanh và mạng nhện khổng lồ bằng sắt.

W-Lam dong 2026 121.JPG.jpg

Bên trong biệt thự, phần tường và trần được tạo hình như thạch nhũ trong hang động. Các không gian được nối với nhau bằng hệ thống cầu thang bằng bê tông, cốt thép nhưng có hình dáng như thân cây, rễ cây.

Biệt thự Hằng Nga được tổ chức như một thế giới kiến trúc nhiều tầng lớp, nơi mỗi bước chân đều có thể dẫn du khách tới một không gian bất ngờ. Hơn 100 mái nhà cùng hệ thống hành lang, cầu thang, hiên, sảnh và các không gian đan xen tạo nên một tổng thể độc đáo, không có chi tiết nào lặp lại. 

W-biệt thự hằng nga đà lạt.jpg
Có đoạn lối đi rộng mở, ngập ánh sáng nhưng chỉ vài bước sau, du khách đã bước vào một không gian tối và kỳ bí

Hiện công trình có dịch vụ lưu trú với 11 phòng nghỉ nằm trong những không gian mang hình dáng gốc cây. Mỗi phòng được thiết kế theo một chủ đề riêng, như phòng Cây Tre đại diện cho Việt Nam, phòng Con Gấu gợi nhắc nước Nga hay phòng Trăng Mật tượng trưng cho tình yêu. Giá lưu trú mỗi căn phòng dao động từ 1.000.000 đồng – 2.700.000 đồng/đêm. 

Các căn phòng hướng đến ý tưởng đưa con người trở về gần hơn với thiên nhiên. Vì vậy, ngoài những tiện nghi cơ bản, du khách sẽ không tìm thấy tivi hay nhiều thiết bị hiện đại như tại các khách sạn thông thường.

Sau hơn 3 thập kỷ, giữa một Đà Lạt có nhiều điểm check-in mới, "Ngôi nhà điên" vẫn giữ được sức hút riêng. Được biết, mỗi năm, căn biệt thự này có thể đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan.