Khu vực tiếp cận mỏm đá "sống ảo" Hà Giang luôn có nhiều bạn trẻ đứng chờ phía ngoài để lần lượt leo lên chụp ảnh. Nơi đây thuộc địa phận thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc) 

Vị trí mỏm đá “sống ảo” khá chênh vênh, nguy hiểm với nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Nó vừa có mặt nhẵn lại được phủ thêm những lớp đất cát từ giày dép du khách nên rất dễ trơn trượt.

Nhiều du khách thường đứng hẳn ra mép ngoài để có được độ chênh vênh và cảm giác mạnh. 

Ngay gần đó là con đường nhỏ chỉ vừa một chiều xe máy. 

Du khách khi tới khu vực này thường đi bộ hoặc dùng dịch vụ xe ôm cách đó khoảng 1km để lên tham quan mỏm đá.

Vị trí mỏm đá sống ảo với phía dưới là vực sâu hàng chục mét.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho biết, vào chiều 17/3, tại mỏm đá “sống ảo” thuộc địa phận thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc), khách du lịch quốc tịch Anh trong khi leo ra mỏm đá “sống ảo” để chụp ảnh bị hòn đá ở phía trên rơi trúng người dẫn đến bị ngã, gây thương tích ở chân trái.

Sau đó nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. “Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng khá nặng, rách 1/3 cẳng chân trái, dập nát… nên tiến hành băng ép, nẹp cố định, cầm máu, sử dụng giảm đau cho bệnh nhân rồi chuyển đi bệnh viện dưới Hà Nội”, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cho hay.

Nam Khánh