Căn hộ có diện tích chỉ 54,8m2 ở khu đô thị cao cấp bên Gia Lâm (Hà Nội) được kiến trúc sư Hương Nguyễn thiết kế theo phong cách Wabi-sabi. Bài toán gia chủ đưa ra là phù hợp với công năng sử dụng, ấm cúng và thân thiện với thiên nhiên.

Mặc dù từ lúc lên ý tưởng, thiết kế 3D cho tới lúc chốt bản vẽ kỹ thuật, chốt vật liệu và phương án thi công, có nhiều quan điểm gia chủ và kiến trúc sư bất đồng...Nhưng sau tất cả, hai người vẫn ngồi lại với nhau để có một sản phẩm cuối cùng xinh xắn và đủ đầy. 

Mời độc giả cùng VietNamNet khám phá căn hộ này:

Gia chủ là người theo đạo Phật nên dành một góc nhà thờ tượng phật, bố trí tiểu cảnh trang nghiêm. 

Theo thiết kế của chủ đầu tư, phòng bếp nằm ngay cửa ra vào và cửa nhìn thẳng vào phòng khách. Để sửa lỗi cửa nhìn thẳng vào phòng khách, chị Hương Nguyễn đặt một tủ vách ngăn kết hợp tủ giầy vừa tạo sự kín đáo, lại gia tăng diện tích sử dụng cho gia chủ. 

Vách ngăn với mái vòm rất vintage, mềm mại.

Hướng nhìn từ bàn ăn và phòng ra cửa. Ánh đèn vàng kết hợp đèn led từ nội thất giúp không gian ấm cúng hơn trong những ngày cuối năm rét mướt này. 

Hoa tươi khoe sắc, làm bừng lên sinh khí tươi mới cho căn hộ. 

Bộ sofa đỏ nổi bật làm điểm nhấn cho nhà, lớp lam gỗ ốp tường đơn giản nhưng tạo ra sự phong phú, sinh động. 

Dù nhà nhỏ nhưng kiến trúc sư vẫn bố trí được một góc chơi nhạc, giải trí cho con trai của gia chủ. 

Hương vị Tết ngập tràn trong căn hộ. 

Quỳnh Nga