Trong số 5 cảnh sát thiệt mạng trong vụ bắn tỉa ở Dallas (Mỹ), có một sĩ quan vừa mới kết hôn cách đó hai tuần.

Giới chức Cơ quan Vận hành dịch vụ xe buýt và đường sắt Dallas (DART) cho biết, Brent Thompson (43 tuổi) đã trở thành sĩ quan đầu tiên của DART bị sát hại trong lúc làm nhiệm vụ.

{keywords}

Sĩ quan Brent Thompson (Ảnh: DART)

“Trái tim của chúng tôi như vỡ vụn”, phát ngôn viên DART Morgan Lyons nói trong một thông báo. “Chúng tôi đã nhận rất nhiều sự ủng hộ và cảm thông từ khắp nơi trên thế giới trong tối qua. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó”.

Thompson đã gia nhập DART vào năm 2009. Anh mới kết hôn với một nữ đồng nghiệp, theo người đứng đầu đơn vị cảnh sát DART, J.D. Spiller.

“Anh ấy mới kết hôn cách đây hai tuần. Chuyện này thật đau lòng”, ông Sippler nói với NBC’s Today. Ông cho biết thêm, "Brent là một sĩ quan tuyệt vời. Chúng tôi chắc chắn sẽ rất nhớ anh ấy. Chúng tôi cũng cam kết sẽ chăm sóc cho gia đình anh”.

Một quỹ từ thiện có tên “A Go Fund Me Account” đã được lập để vinh danh Thompson.

Ngoài Brent Thompson, ba sĩ quan khác của DART, gồm Omar Cannon, Misty McBride và Jesus Retana, cũng trúng đạn nhưng chỉ bị thương. "Ba sĩ quan DART bị trúng đạn sẽ sớm bình phục", thông báo từ DART cho biết thêm.

Sầm Hoa