Trong hai ngày 25-26/2 (tức 16-17 tháng Giêng), lễ hội chọi trâu truyền thống Hải Lựu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) diễn ra thu hút hàng nghìn người về dự. Ban tổ chức đã thống kê có khoảng 2 vạn lượt khán giả đến sân.

Chọi trâu Hải Lựu 3741.jpg
Trong ngày cuối cùng diễn ra các trận chung kết, dù trời mưa, trên hàng ghế khán giả vẫn không còn một chỗ trống. 
Chủ trâu 8301.jpg
Ngay từ khi cặp đấu đầu tiên được dẫn dắt vào sân, tiếng hò reo cổ vũ đã vang lên không ngớt. Trong ảnh là trâu số 14 của ông Dương Văn Hải. Chủ trâu đã rất vất vả để đưa được "ông cầu" vào sân thi đấu.

4 choi trau hai luu 6363.jpg
Cặp đấu đáng chú ý nhất là trâu số 15 và 13. Ngay sau khi vào sân ít phút, trâu 15 có cú móc sừng vào yết hầu trâu 13 tạo nên sự kích tính hấp dẫn. Với nhiều đòn hóc hiểm, trâu số 15 (của ông Nguyễn Tiến Cự) sau đó giành phần thắng lọt vào vòng bán kết.

9 choi trau hai luu 8679.jpg
Sau 59 phút, phần thắng thuộc về trâu của ông chủ Nguyễn Minh Công (số 18). Đây cũng là trận đấu mà cả 2 "thí sinh" cùng giành giải phong cách mà BTC trao sau đó. 
11 choi trau hai luu 6927.jpg
 Ở trận chung kết giữa trâu số 15 và số 19, hai đối thủ vào sân tới 15 phút vẫn không chịu đấu. BTC đã phải yêu cầu tổ trọng tài hỗ trợ "ép chạc" (buộc dây vào mũi trâu) ép cho phải đánh. Ngay sau đó ít phút, trâu số 15 nhanh chóng chiếm lợi thế và làm cho đối thủ bỏ chạy và giành phần thắng. 

12 choi trau hai luu 6967.jpg
Niềm vui chiến thắng của chủ trâu số 15 - ông Nguyễn Tiến Cự (thôn Đồng Tâm, xã Hải Lựu). Đại diện BTC cho biết, sau nhiều năm tổ chức lễ hội, hôm nay mới có một trận chung kết mà tổ trọng tài phải dùng biện pháp buộc trâu thi đấu.
Rác - sau - trận - đấu 8338.jpg
Gần 2 vạn khán giả đã đến với trận chung kết và ra về để lại số lượng lớn rác thải trên khán đài.