Nhiều người bảo tôi 'già mà ngu' khi công khai bạn trai

- Công khai hẹn hò sau thời gian chia tay "người cũ", chị đón nhận mối quan hệ này với cảm xúc thế nào?

Chúng tôi tìm hiểu gần một năm trước khi chính thức nói lời yêu. Bạn trai vốn là một fan, theo dõi chặng đường sự nghiệp lẫn cuộc sống của tôi sát sao. Khi biết tôi và Kiều Minh Tuấn đổ vỡ, anh nhắn tin hỏi thăm, ngỏ lời được làm quen. 

Do bạn trai ở nước ngoài nên chúng tôi chưa có cơ hội gặp gỡ bên ngoài. Cả hai chỉ trò chuyện và hỏi thăm qua Facetime (ứng dụng gọi điện video - PV). Anh dự định dịp Tết 2024 sẽ về Việt Nam và dẫn tôi ra mắt gia đình. 

Cát Phượng tìm thấy tình yêu mới ở tuổi 53. 

- Điều gì ở bạn trai khiến chị quyết định gắn bó lâu dài?

Tôi bị chinh phục trước sự trưởng thành, bao dung của bạn trai. Khi mới tìm hiểu nhau, anh cũng thật thà kể hết chuyện cá nhân như việc đã ly hôn, có bao nhiêu người con và cuộc sống ra sao… Nhiều lần tôi cũng thử lòng, giả bộ cộc cằn hoặc lớn tiếng nhưng anh luôn giữ bình tĩnh. 

Anh quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ nhất, lúc nào cũng hỏi "Hôm nay em đi đâu", "Có gì vui không”, "Ăn cơm chưa"… Vài điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi chưa nhận được sự quan tâm như thế. Đôi khi cũng tự hỏi mình có dễ yêu quá không? Song tôi tin vào cảm nhận của bản thân và đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này. 

- Khi yêu xa, bạn trai dành cho chị sự quan tâm thế nào?

Anh luôn tranh thủ mọi phút giây để được trò chuyện với tôi dù chênh lệch múi giờ. Biết tôi ham việc thường hay thức khuya, bỏ bữa, anh gọi về nhắc nhở ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi về nhà rất khuya, khoảng 2 giờ sáng, anh kiên nhẫn chờ đợi gọi điện hỏi thăm rồi mới yên tâm làm việc. 

Về kinh tế, tôi không đòi hỏi điều gì vì bản thân cũng có khả năng làm ra tiền. Dù vậy, anh chủ động hỗ trợ, gửi 500 triệu cho tôi mua ô tô. Anh ấy nói vì cả hai yêu xa nên chỉ có thể quan tâm như thế. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. 

- Sau những đổ vỡ, Cát Phượng hẳn cũng thận trọng và dè chừng hơn khi bước vào mối quan hệ mới?

Tôi cứ mở lòng, sống và yêu hết lòng. Tôi quan niệm, nếu cứ thu mình lại biết đến bao giờ mới có được hạnh phúc. Một khi đã cố gắng mà không thành nữa thì xem như cái nghiệp phải trả thôi. 

Khi chia sẻ chuyện yêu, nhiều người cũng bình luận chỉ trích, chửi “già mà ngu". Còn tôi nghĩ tuổi nào người ta cũng cần có tình yêu. Phụ nữ khi yêu luôn hết lòng, chứ sao lại gọi là ngu. Khi bạn còn tỉnh táo chưa gọi là yêu được. 

- Chị có dự định sẽ kết hôn với bạn trai?

Bây giờ tôi cũng 53 tuổi, vài năm nữa bước sang hàng 60. Tôi nói với bạn trai nếu vài năm nữa vẫn còn bên nhau, chúng tôi sẽ công khai. 

Về chuyện kết hôn, thú thật là không dám nghĩ. Chắc số mình không có duyên cưới hỏi. Bạn trai cũng hay bảo tôi mê tín, suy nghĩ tiêu cực. Tôi trả lời anh ấy: “Em chỉ muốn mình yêu nhau bình yên”. 

Trong quá khứ, tôi từng có cuộc tình ồn ào, được dư luận quan tâm rồi đổ vỡ. Từ đó, tôi luôn quan niệm cuộc đời này không có gì mãi mãi. Lúc này, nếu yêu được cứ yêu, hạnh phúc ngày nào cứ trân trọng ngày đó thôi. 

Số tôi nặng gánh nặng nghiệp

Bé Bom - Con trai Cát Phượng mong mẹ tìm được bến đỗ. 

- Con trai chị phản ứng thế nào khi thấy mẹ có hạnh phúc mới?

Bom (con trai Cát Phượng - PV) vui khi tôi bước vào mối quan hệ này. Biết mẹ từng đổ vỡ nhiều lần, cậu nói: “Con mong đây là người đi với mẹ đến cuối đời". Tôi vốn bi quan, con trai động viên và khuyên sống nên nhìn về phía trước.

Bạn trai cũng xin Facebook và nhắn tin trò chuyện cùng Bom. Anh khen con ngoan, hiểu chuyện và sống rất tình cảm. Ngược lại, Bom cũng nói rất quý bạn trai mới của mẹ. Họ có điểm chung ít nói nhưng biết lo nghĩ, quan tâm người khác. 

- Tình yêu giúp cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

Từng bị stress kéo dài vì chịu nhiều điều tiếng, hiện giờ tôi thay đổi tích cực, tinh thần cũng tốt hơn. Mỗi ngày đều ngủ sớm, dậy sớm ngồi thiền, thể dục và cố gắng duy trì nhịp sống khoa học. 

Tôi thấy cuộc sống hiện tại bình yên, có Bom, mẹ và bạn trai làm điểm tựa. Công việc dần suôn sẻ hơn với các dự án nghệ thuật trở lại. Tôi chỉ mong mọi thứ cứ thế mãi đến cuối đời là mãn nguyện.  

Cát Phượng ngày càng trẻ trung ở tuổi ngoài 50. 

- "Cát Phượng lại chiêu trò" - là câu một số người nói mỗi khi chị chia sẻ chuyện cá nhân. Chị phản hồi thế nào trước các ý kiến này?

Tôi chưa đọc vì công việc bận rộn mấy ngày qua, nhưng dù thế nào cũng không bận lòng. Mỗi câu tiêu cực họ thốt ra tôi không nặng nề vì quan niệm mỗi người khác nhau. Chỉ mong cuộc đời của họ sẽ luôn trôi chảy, không bị trục trặc hay đau khổ trong tình yêu như tôi. Đến độ tuổi nào đó, tình cảm lận đận như tôi người ta sẽ hiểu.  

- Một mình bươn chải nhiều năm, chị có thấy nặng gánh?

Cuộc sống diễn ra như thế thì biết làm gì hơn ngoài việc thích nghi. Số tôi nặng gánh nặng nghiệp nên cứ trả mãi. Tôi tin mọi thứ đang dần vơi đi để mình được trở về với cuộc sống an vui. 

Tôi ít đi diễn, kinh tế chủ yếu từ bán hàng online và quán cà phê. Mọi thứ không quá dư dả nhưng đủ sống thoải mái. Tôi có một căn nhà, một chiếc xe đi lại, tài khoản chưa bao giờ có quá 1 tỷ. Dư được chút tiền, tôi lại làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. 

- Chị dự định trở lại với công việc thế nào?

Suốt mấy năm qua tôi như “ngủ đông" nên giờ phải cố vực dậy. Tôi ấp ủ kế hoạch thực hiện chuỗi chương trình ca nhạc hài. Chấp nhận thua lỗ để cùng anh em nghệ sĩ đưa sân khấu hài hoạt động nhộn nhịp trở lại. Tôi trao đổi ý tưởng cùng nghệ sĩ Hoài Linh, được anh ủng hộ nhiệt tình. Ngoài diễn xuất, anh đóng góp ý tưởng kịch bản cùng tôi và ê-kíp. Mọi thứ đang vận hành tốt và tôi mong show sẽ thành công khi ra mắt. 

Clip Cát Phượng chia sẻ