Cậu bé 12 tuổi (áo cam) xúi em gái lấy chìa khoá xe của bố rồi tự lái xe 200km với tốc độ cao. 

Cậu bé đến từ Hồ Châu, Chiết Giang đã xui em gái lấy trộm chìa khoá xe của chiếc SUV trong khi bố mẹ đi làm và tự ý lái xe ra khỏi nhà vào lúc 10 giờ sáng.

12h trưa cùng ngay, ông bố về nhà, phát hiện 2 con cùng chiếc xe biến mất nên đã gọi cảnh sát. Chiếc SUV sau đó được tìm thấy khi đang chạy trên đường cao tốc ở tỉnh Giang Tô, cách đó khoảng 200km với tốc độ 120km/giờ.

Đoạn video được đăng tải cho thấy chiếc xe chao đảo khi rẽ phải một cách vụng về, suýt va chạm vào các phương tiện khác.

Khi cảnh sát tìm thấy 2 anh em, cậu bé cho biết sau khi lái xe được một lúc, cậu đã cảm thấy sợ và đi ra khỏi đường cao tốc. Sau đó, cậu dừng xe ở một bãi đỗ cạnh trường học trước khi cảnh sát đến.

Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé lái xe loạng quạng trên đường cao tốc. 

“Cháu sinh năm bao nhiêu?” - một sĩ quan cảnh sát hỏi cậu bé.

“Năm 2009” - cậu bé trả lời.

“Cháu đã lấy trộm chìa khoá xe hay bố cháu đưa cho cháu?”.

“Em gái cháu lấy”.

"Kỹ năng" lái xe của cậu bé được học từ việc quan sát bố và qua trò chơi điện tử. 

Cậu bé cho biết đã quan sát cách bố lái xe và từng chơi trò mô phỏng lái xe nên rất muốn lái. Ông bố đã rất sốc khi biết con trai mình là người lái chiếc xe, còn con gái nhỏ thì ngồi cạnh anh trai ở ghế trước.

Vụ việc đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Một người dùng Weibo nói: “120km/giờ với một cậu bé 12 tuổi? Thật là điên rồ. Phụ huynh cậu bé có thể cho cháu đi học lái máy bay”.

Một người khác thì thốt lên: “Thật là nguy hiểm. Tôi không dám tưởng tượng nếu có chuyện gì đó xảy ra”.

Theo SCMP

Cậu bé 12 tuổi lái xe 40km trên cao tốc tiết lộ điều đáng sợDo buồn ngủ, người cha chuyển ghế lái cho con trai 12 tuổi. Khi bị cảnh sát chặn lại, cậu bé đã nói những điều khiến nhiều người rùng mình.
Mẹ đẩy con bại não đi bán vé số, tối ngả lưng trên hai miếng gạchKhông gửi được con trai bị bệnh bại não, bà Huỳnh Thị Lanh đành đẩy con đi bán vé số cùng. Những ngày chân đau, mưa dầm, hai mẹ con nép dưới hiên nhà người khác, tủi cho phận mình.