Cầu vồng lục sắc của đạo diễn NSƯT Anh Tú diễn ra ba đêm (15, 16, 17 tháng 5) tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) khiến người xem được dịp chạm tới những số phận mà tạo hoá trêu ngươi, vẫn thường kỳ thị họ.

TIN BÀI KHÁC

Cảnh trong vở Cầu vồng lục sắc

Cầu vồng lục sắc là một câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một người đồng tính nam tại Việt Nam. Hoàng (NS Tùng Linh) sau khi bị mẹ phát hiện yêu chàng trai tên Minh (NS Đức Tâm), trước áp lực của gia đình, anh buộc phải kết hôn với Lan (NS Thu Trang) và sinh con để có người nối dõi dòng họ. Song song với cuộc hôn nhân này, Hoàng vẫn tiếp tục giữ quan hệ với người bạn trai lâu năm. Năm năm sau, cái kim không thể giấu lâu trong bọc, mọi thứ vỡ lở. Khi bí mật bị lộ, tất cả những người thân của Hoàng đều trở thành nạn nhân của cuộc sống hai mặt này… 

Lời thoại trong Cầu vồng lục sắc đơn giản nhưng thẫm đẫm nỗi buồn, sự giằng xé nội tâm để luôn được sống với đúng tính cách mà tạo hoá đã tạo ra họ. 1/3 số khán giả ngồi trong khán phòng Nhà hát Tuổi trẻ là những người nước ngoài, vì có bảng trình chiếu slide phụ đề tiếng Anh nên họ rất vui vì có thể hiểu sâu hơn về tác phẩm. Suốt buổi diễn hơn 1 tiếng đồng hồ, kết thúc mỗi phân cảnh, cả khán phòng luôn dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các nghệ sĩ. 

Tên nguyên bản của vở diễn là Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, tức là 6 màu cơ bản trong 7 sắc cầu vồng, thiếu mất một màu, ý nghĩa là cuộc sống của họ luôn thiếu hụt một điều gì đó. Bởi vậy, đạo diễn Anh Tú đề xuất lấy cái tên Cầu vồng lục sắc vừa gọn lại chính là màu cờ giới đồng tính.


Sau buổi biểu diễn, NSƯT Anh Tú cho hay, kịch bản rất dày công, tác giả phải đi các thành phố điều tra, tìm hiểu kĩ lưỡng về tâm tư, nguyện vọng của các nhóm đồng tính, họ cũng gặp cả những nhóm người kì thị đồng tính để đưa ra format chung. Khi được hỏi, hai nhân vật nam đồng tính trong Cầu vồng lục sắc rất đẹp trai, phải chăng chọn các gương mặt điển trai cho các vai diễn đồng tính nam đang trở thành xu hướng trong cả điện ảnh lẫn kịch, NSƯT Anh Tú bảo " Trong kịch bản chỉ mô tả diễn viên trẻ trung, nhưng với tôi, nghệ thuật là phải đẹp, nếu có tài thì càng tốt".

Một khán giả sau khi kết thúc biểu diễn phát biểu: " Vở kịch thật xúc động. Họ chạm được đến đáy vấn đề, đề cập trực diện. Khán giả không có cảm giác bị lên lớp. Vở kịch chỉ cần làm thay đổi số phận một người, nhận thức của một gia đình, cộng đồng nhỏ cũng quý lắm rồi. Những người đồng tính, họ đáng thương chứ! Người ta có muốn thế đâu, đấy không phải là bệnh. Chúng ta nên cảm thông và chia sẻ”.

Tối nay (17/5) vở Cầu vồng lục sắc công chiếc nốt đêm cuối cùng. NSƯT Anh Tú cảm thấy hơi tiếc vì vở kịch được dàn dựng công phu nhưng do kinh phí tài trợ có hạn nên chỉ diễn 3 đêm. Nếu có đủ kinh phí, anh mong muốn đưa được vở diễn này tới sinh viên các trường đại học.

Tình Lê