Nhắc đến con gái mình là bé Nguyễn Minh Tâm (SN 2013), chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1981, quê Thái Bình) không giấu được vẻ yêu thương trìu mến trên khuôn mặt. Vợ chồng chị ly hôn khi con mới được 1 tuổi, vì vậy bao nhiêu tình cảm, chị dồn hết cho đứa trẻ thiệt thòi.

"Ai cũng mong mình có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Tôi không may mắn được như vậy thì thôi, chỉ tội đứa trẻ thiếu vắng bàn tay người cha", chị chia sẻ.

z5057750764225-7f21aaa3e0ff6dd40f41d75183ab9c94.jpg
Bé Nguyễn Minh Tâm (11 tuổi) bị ung thư buồng trứng.

Không chỉ vậy, Minh Tâm còn phải xa cách người chị gái sống cùng với bố. Con trở nên rụt rè, ít nói, biết thương mẹ nhiều hơn, cố gắng chăm chỉ học hành.

Bất hạnh xảy đến vào tháng 10/2023, Tâm thường xuyên cảm thấy đau bụng, ra máu vùng kín. Chị Thuý cho rằng con đến tuổi dậy thì. Chẳng ngờ triệu chứng bất thường kéo dài, chị đưa con đến bệnh viện huyện thì phát hiện con có một khối u lớn bên buồng trứng trái.

Ngay lập tức, bé Tâm được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để làm phẫu thuật cắt một bên buồng trứng. Sau cả mổ, con chuyển tới Bệnh viện K Tân Triều điều trị.

Kể từ đó, mẹ con chị Thuý bắt đầu một hành trình hết sức gian nan. Chị Thuý vốn bị bệnh tim, sức khoẻ yếu, chỉ làm việc nhẹ cho một công ty giày da trên địa bàn huyện, tiền lương ít ỏi. Ngoài bé Tâm, chị còn chăm sóc bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi không còn khả năng lao động. Để theo chăm sóc con, chị phải nghỉ việc không lương, đồng nghĩa với không làm ra thu nhập.

Thời điểm con gái nhập viện, trong người chị chỉ có vỏn vẹn vài triệu đồng, đủ tiền đi xe khách và đóng tạm ứng viện phí. Những đợt truyền hóa chất tiếp theo diễn ra cực kỳ tốn kém. Mặc dù Tâm được hưởng bảo hiểm y tế 100%, song phác đồ điều trị cần dùng một số loại thuốc nằm ngoài danh mục hỗ trợ khiến chi phí lên đến 8 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài hơn 1 tuần.

Khi không còn tiền, chị Thúy đi khắp nơi hỏi vay mượn bạn bè, họ hàng hơn 40 triệu đồng nữa. Số tiền trang trải đến nay gần như đã cạn sạch. Nghĩ thương con, thương cả gia đình đang sống trong cơn cùng quẫn, chị còn không dám mua thuốc tim cho mình. Những cơn đau thắt ngực dồn dập càng làm chị thêm lo lắng.

z5057750802669 dca0cc01d06d34e7c7633a1353b88e81.jpg
Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng Tâm từng ngày.

“Tôi không nghĩ nhiều đến bản thân mà chỉ mong con đỡ đau đớn. Mọi người có khuyên tôi mua thuốc uống vì bệnh tim nguy hiểm lắm, có thể gây đột tử bất cứ lúc nào”, chị sợ hãi.

Hai mẹ con chị Thúy vẫn sống lay lắt qua ngày. Thời điểm hiện tại, chị đang cầm cự bằng những bữa cơm từ thiện, gom góp những đồng tiền cuối cùng mua thuốc cho con.

Ông Phạm Công Đồi, trưởng thôn Nguyên Xá 1, xã An Hiệp thông tin: Hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy thực sự khó khăn. Vợ chồng ly hôn, con gái nhỏ nay mắc bệnh ung thư phải đi bệnh viện chữa trị. Hiện tại hai mẹ con chị đang ở cùng bố mẹ đã già yếu. Rất mong họ sớm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Nguyên Xá 1, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Số điện thoại: 0382698909. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.046 (bé Nguyễn Minh Tâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081