Từ việc tranh chấp đất đai, những mâu thuẫn giữa gia đình hung thủ Phạm Việt Cường và họ hàng đã bị tích tụ từ lâu, đám tang của bà nội chính là giọt nước tràn ly khiến Cường dùng xăng thiêu cháy cả họ.
Nóng trong ngày: Cháu đích tôn đốt 11 người
Kinh hoàng vụ đứa cháu đốt 11 người trong họ
Cháu đích tôn đổ xăng đốt 11 người trong họ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Phạm Việt Cường (SN 1982) trú quán tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ về hành vi tưới xăng thiêu 11 người gây xôn xao dư luận vừa qua.
“Khi bị cơ quan công an bắt giữ và hay tin một số người thân của mình đã ra đi vĩnh viễn, Cường ân hận xin được dòng họ và những người đã khuất tha thứ cho hành động mất nhân tính của mình”, một điều tra viên Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết trên báo An ninh thủ đô.
Được biết, sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp y Thái Nguyên, Cường được về làm Y sỹ điều dưỡng của Bệnh viện huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Hiện, đối tượng này đã lấy vợ và ở lại quê vợ ở Thanh Hóa để lập nghiệp.
Điều khiến dư luận băn khoăn là một con người được ăn học tử tế có nghề nghiệp ổn định như Cường tại sao lại có hành vi thất đức là dùng xăng thiêu cháy những người thân thích trong gia đình?
![]() |
Mẹ của hung thủ cũng đã tử vong (Ảnh: VietNamNet) |
Tuy nhiên, theo những người hàng xóm, hành vi của Cường là kết quả của những mâu thuẫn tích tụ từ lâu ở đại gia đình này liên quan đến việc việc thừa kế đất đai.
Theo đó, cụ Nguyễn Thị Duyên, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, sinh được 7 người con nhưng chỉ có bố Cường là con trai. Sau khi bố của Cường mất, mảnh đất hương hỏa của cụ Duyên được chia làm 2 phần cho các thành viên trong gia đình.
Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bà Phạm Thị Bền, mẹ Cường, đã phải bán phần nhà được thừa kế rồi chuyển đi nơi khác sống. Sau thời điểm đó, mâu thuẫn giữa Cường với các thành viên trong họ đã trở nên căng thẳng.
Theo nguồn tin của báo Dân Việt, một người họ hàng của cụ Duyên tiết lộ, sự việc căng thẳng đến mức độ mẹ con Cường bị họ hàng bên nội tẩy chay, không qua lại. Thậm chí, có lần em trai Cường còn mang lựu đạn về dọa giết cả họ nhưng được can ngăn kịp thời.
Thông tin trên báo Pháp luật & xã hội cũng cho biết, ngày lễ vu lan tháng bảy vừa qua, bà Phạm Thị Bền cũng mang lễ đến để biếu mẹ chồng nhưng những người em chồng và mẹ chồng khước từ vì cho rằng bà Bền không phải dòng máu. Anh trai Cường qua đời, Cường muốn đưa xác anh vào nhà cô ruột là bà Phạm Thị Bình để làm tang lễ nhưng cũng không nhận được sự đồng ý. Mâu thuẫn giữa gia đình họ ngày càng trầm trọng.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là những sự việc xảy ra trong đám tang bà nội của Cường. Khi cụ Duyên mất, một người cô ruột của Cường đi nhờ thầy bói xem ngày giờ để hạ huyệt. Tuy nhiên, Cường cũng đi xem bói và được thầy phán cho một thời điểm khác.
Bức xúc vì ý kiến của mình không được tôn trọng, Cường đã có những lời lẽ khó nghe ngay trong đám tang của bà nội. Sau đó, trong cuộc họp bàn việc hậu tang lễ, bàn về việc chia tài sản, phong bì sau tang lễ Cường cũng không được góp mặt, điều này khiến anh ta tức tối và lên kế hoạch trả thù.
Trước khi gây án, Cường đã đuổi mẹ mình về nhưng bà Phạm Thị Bền không nghe. Hắn đã lẳng lặng mượn xe máy hàng xóm đi mua xăng, sau đó, Cường cầm can xăng 5 lít quăng vào phòng khách nơi mọi người đang ngồi gây cháy dữ dội.
Hậu quả là đã có 4 trường hợp tử vong, trong đó có cả mẹ hung thủ. Danh tính các nạn nhân đã tử vong được xác định gồm: Bà Phạm Thị Bền (56 tuổi), Phạm Thị Hiền (50 tuổi), Nguyễn Xuân An (58 tuổi) và Đào Đức Hy (50 tuổi), lần lượt là mẹ ruột, cô ruột, bác rể và chú rể của hung thủ Phạm Việt Cường.
Hiện, 2 nạn nhân còn lại là ông Hà Kim Đa (53 tuổi) và bà Phạm Thị Thanh Liên (vợ ông Hy) cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
P. Lam (Tổng hợp)