Vì thiếu nợ và muốn có tiền để đi chơi điện tử, Đinh Quang Vinh (SN 1997) đã ra tay sát hại bà nội một cách dã man để cướp tiền tiêu xài.
TIN BÀI KHÁC
3 sản phụ tử vong: Ranh giới nào là an toàn?
Nóng trong ngày: Xử vụ "ép vợ xem clip"
Vụ sạt lở kinh hoàng: Đã tìm thấy 5 nạn nhân
Nước mắt ngập tràn lễ tang 3 chị em chết cháy
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/4 tại xóm 6, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến (72 tuổi) trú tại xóm 6, thị trấn Vĩnh Trụ. Hung thủ không ai khác là đối tượng Đinh Quang Vinh (SN 1997), cháu nội của nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, hung thủ nhí này khai nhận, hắn cần tiền trả nợ và tiền để chơi game online, biết bà Yến có tiền, Vinh đã nảy sinh ý định giết bà nội của mình. Vào khoảng hơn 15h chiều ngày 20/4, trong lúc chỉ còn 2 bà cháu ở nhà, Vinh giả vờ xin bà nội 20 nghìn đồng đi cắt tóc. Tưởng thât bà Yến đã đi lấy túi tiền đưa cho cháu thì bất ngờ bị Vinh dùng then cài cửa đập thẳng vào đầu người bà của mình.
Sát thủ tuổi teen này còn dùng chiếc kéo nhọn đâm tiếp vào vùng ngực trái của nạn nhân khiến bà Yến tử vong ngay tại chỗ. Sau đó đối tượng dùng dao cắt chiếc túi tiền mà bà nội luôn mang theo bên mình lấy 20.000 đồng. Vinh bình thản rửa chân tay và thay quần áo xóa sạch vết máu rồi đi chơi điện tử và cắt tóc.
![]() |
|
Nguyễn Tiến Dũng, hung thủ sát hại bà tại Văn Giang, Hưng Yên vào tháng 8/2011 (Ảnh: VietNamNet) |
Trước đó, vào tháng 8/2011, tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra một việc tương tự. Hung thủ là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Nạn nhân của hắn chính là bà Nguyễn Thị Sắc (SN 1929, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang).
Theo lời khai của Dũng, hắn đã cùng người em họ là Hoàng Văn Tuấn (SN 1993) xuống tay sát hại bà mình. Bà nội của Tuấn và cụ Sắc vốn là hai chị em ruột, nhưng vì thiếu tiền tiêu xài, Dũng và tên Tuấn đã bàn nhau sát hại, cướp tiền của bà.
Đêm 20/8, hai tên đã đột nhập vào nhà bà ngoại. Lúc đó, Dũng nhảy vào nhét giẻ vào miệng bà ngoại mình, rồi ngồi lên giường trói chân bà. Bị tấn công bất ngờ, cụ Sắc chỉ kịp kêu ú ớ thì đã bị cả hai đối tượng khống chế. Gây án xong, chúng móc túi lấy đi của cụ Sắc 1 triệu đồng, một ĐTDĐ Nokia và một chiếc nhẫn rồi tẩu thoát.
Lê Lan (Tổng hợp)
