Do lương quá thấp, một thầy giáo tiểu học tại Campuchia đã thành lập một băng cướp và chủ mưu hàng chục vụ đánh cướp tài sản.


Báo Khmer Times dẫn nguồn tin từ cảnh sát Phnom Penh cho biết, Moeng Sary (62 tuổi), từng là giáo viên tiểu học tại tỉnh Prey Veng, phía nam Campuchia, đã bị bắt vì tội chủ mưu 37 vụ cướp có vũ trang trong suốt 5 năm qua. 

{keywords}

Sary đã tổ chức 37 vụ cướp trong 5 năm qua. (Ảnh minh họa: professionaljeweller)

Cảnh sát đã để mắt tới Sary sau một vụ cướp cửa hàng. Chủ cửa hàng bị đánh đập và bị cướp số trang sức và tiền mặt với tổng giá trị lên tới 120.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).

Theo Cambodia Daily, Sary đã bị bắt trong lúc cảnh sát tiến hành kiểm tra các công trình xây dựng tại thủ đô Phnom Penh vào cuối tuần qua.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát thành phố, Chey Senghan cho biết Sary đã quyết định trở thành tướng cướp trong phần đời còn lại, vì lương giáo viên quá thấp.

Senghan nghĩ rằng sự thay đổi này không phù hợp với lứa tuổi và địa vị xã hội của Sary. "Suy nghĩ của ông ta thật trẻ con", ông Senghan nói với Cambodia Post.

Hiện 3 thành viên băng cướp vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một sĩ quan cảnh sát trên báo Khmer Times, việc bắt được chúng chỉ là vấn đề thời gian.

"Chúng tôi đã xác định được danh tính của chúng. Chúng không thể trốn chạy mãi. Chúng sẽ bị bắt", Thiếu tá Ly Bunrith nói.

Sầm Hoa

Thảm cảnh của người già Nhật trên đất Thái

Với giá cả khá rẻ, Thái Lan là điểm đến phổ biến đối với những người Nhật Bản về hưu. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người cao tuổi đến từ Nhật lại chết trong cô đơn trên xứ người.

Xe hơi lội nước tốc độ cao đầu tiên trên thế giới

Humdinga, chiếc xe hơi lội nước có thể di chuyển với tốc độ cao ở cả trên bộ lẫn dưới nước đầu tiên trên thế giới, vừa ra mắt công chúng.

Hố tử thần nuốt chửng hàng loạt xe hơi trên phố

Một hố tử thần rộng hơn 30m đã nuốt chửng hàng loạt xe hơi trên tuyến đường chính của thành phố Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.