- Hơn 2.000 người dân đang tiếp tục hành trình gian nan kiếm tấm vé hồi hương dịp Tết. Chen chúc, mệt mỏi, chán chường…nhưng họ không thể quay về.


Từ ngày 20/12, hơn 18.000 vé tàu Tết còn lại sẽ được bán trực tiếp tại ga Sài Gòn. Lo sợ hết vé, hàng trăm người đã “ăn dầm nằm dề” ở ga từ hôm trước.

Cho đến rạng sáng ngày 20/12, hơn 1.000 người đến ga mua vé đã khiến khu vực trong nhà ga trở thành nơi chen chúc, hỗn độn.

Nhà ga phải sắp xếp thêm ghế và sàng lọc hành khách từ cầu thang máy. Trong khi đó, tại khu vực bán vé trên lầu 2 của ga Sài Gòn, hình ảnh nổi bật nhất là những người mua vé mang khuôn mặt mệt mỏi, chán nản.

Dưới đây là hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận:


6h sáng, có hàng trăm người túc trực tại ga

 7h sáng, đoàn người bắt đầu chen lấn nhau tại điểm bán vé

Xếp hàng gửi xe đã mất hơn 30 phút.

Nhà ga phát số thứ tự cho khách đăng ký mua vé.

Hành khách này còn gần… 200 số nữa sẽ đến lượt nên tranh thủ đánh một giấc.

Khuôn mặt ai cũng căng thẳng
 


Trong khi, một nữ sinh khác quên mất ghế không phải là giường.

9giờ 30 sáng, hàng ngàn người vẫn ùn ùn đổ vào ga Sài Gòn mua vé.

Bảo vệ nhà ga kiểm tra khách nào có số thứ tự mới cho lên khu vực mua vé.

2 vị khách này cho biết, họ đã đến ga từ 2h sáng cùng ngày, khi đến lượt mua vé là khoảng 9h45'.

Trong khi đó, “cò” vé ngồi trên xe máy phì phèo thuốc lá, miệng ra rả chào mời.

Quốc Quang