Mấy ngày gần đây, thời tiết ở Hà Tĩnh nắng đẹp, hàng trăm ngư dân huyện Lộc Hà lại tấp nập ra khơi.

Cứ khoảng 17h chiều, mỗi tốp ngư dân gồm 14 người, cùng nhau thả tấm lưới dài hàng trăm mét, tất bật kéo cá cách bờ khoảng 2 hải lý. Sau hai tiếng ra khơi, mỗi tốp thu về 5 tạ đến 1 tấn cá đù, cá trích... thu tiền triệu mỗi ngày.

{keywords}
Nắng lên ngư dân ra khơi thu "lộc biển"
{keywords}
Mỗi tốp ngư dân khoảng 14 người chia làm hai bên 
{keywords}
Tấm lưới dài khoảng vài trăm mét được ngư dân trải dọc bờ biển huyện Lộc Hà
{keywords}
Ngư dân cho biết, từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch là thời điểm bước vào mùa cá đù. Cá đù thường đi theo đàn gần bờ nên ngư dân thả lưới cách bờ khoảng 2 hải lý
{keywords}
Những mớ cá còn pha lẫn cát biển 
{keywords}
Ông Dương Thanh (trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) cho biết: "Nhóm của tôi có 14 người, chia làm hai bên, mỗi bên 7 người. Ngày hôm nay chúng tôi đánh bắt được khoảng 5 tạ cá, thu lãi khoảng 2 triệu đồng mỗi người".
{keywords}
Mỗi kg cá đù được thương lái thu mua, bán với giá 100.000 đồng/kg
{keywords}
 
{keywords}
Sau khi gỡ cá từ lưới, ngư dân đưa cá đi "đãi cát"
{keywords}
Cá đã được rửa sạch cát
{keywords}
Ông Nguyễn Viết Hậu (trú xã Thịnh Lộc) cho hay, mỗi ngày ngư dân dành 2 tiếng ra khơi. "Mùa này trúng đậm cá, có người trúng hơn 1 tấn cá sau chuyến ra khơi nên bà con phấn khởi lắm. Cứ trúng đậm cá như thế này, nông dân chúng tôi chả mấy chốc mà giàu", ông Hậu dí dỏm nói.
{keywords}
Mẻ cá trích tươi rói được đưa lên bờ
{keywords}
Mỗi kg cá trích sau khi đưa lên bờ được bán với giá 30.000 đồng/kg
{keywords}
Sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân "hốt" về tiền triệu

Thiện Lương

110 nghìn F0, món ăn tẩm bổ ‘quý tộc’ 45 triệu/kg đắt khách chưa từng có

110 nghìn F0, món ăn tẩm bổ ‘quý tộc’ 45 triệu/kg đắt khách chưa từng có

F0 bùng nổ, liên tục lập đỉnh khiến các gia đình tất bật mua đồ ăn thức uống bồi bổ nhằm tăng cường sức đề kháng. Nhờ đó, món yến sào “quý tộc” có giá tới 30-45 triệu đồng/kg đắt khách chưa từng có.