Chelsea được cho sắp bổ nhiệm chính thức Mauricio Pochettino ngồi ‘ghế nóng’ dài hạn ở Stamford Bridge, nhưng theo Daily Mail, Todd Boehly thừa nhận đã quá nóng vội sa thải Thomas Tuchel.

Chủ sở hữu mới thấy hối hận vì đã sa thải chóng vánh Thomas Tuchel

Nguồn này cho hay, Thomas Tuchel không nằm trong kế hoạch lâu dài của Todd Boehly nhưng họ nhận ra, đáng lẽ ít nhất cũng phải giữ HLV người Đức đến hết mùa, có lẽ mùa giải của Chelsea không thảm họa như hiện tại.

Thomas Tuchel là người đã mang danh hiệu Champions League về cho Chelsea không đầy 1 năm trước khi gặp sóng gió khiến ông chủ Roman Abramovich phải rao bán CLB.

Ở thời điểm bất ổn của Chelsea, nhà cầm quân người Đức nhận không ít lời mời nhưng cho thấy sự cam kết với đội chủ sân Stamford Bridge, quyết định ở lại, bất chấp còn chưa rõ chủ mới là ai.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc mua lại vào tháng 5 năm ngoái, chủ sở hữu mới Chelsea, Todd Boehly gây sốc khi ra quyết định chóng vánh sa thải Thomas Tuchel mà nguyên do chính được cho vì HLV cá tính này… bất tuân lệnh.

Lý do, khi ấy tỷ phú người Mỹ cùng các đồng sở hữu khác, muốn tạo cú hích bằng cách mang Ronaldo từ MU về. Tuy nhiên, Thomas Tuchel phản đối, vì biết quá rõ siêu sao người Bồ sẽ ‘phá hỏng’ phòng thay đồ Stamford Bridge.

Cá tính thẳng thắn của Thomas Tuchel không được lòng Todd Boehly và ông quyết định cho thấy sức mạnh của quyền uy, ‘trảm’ thẳng tay nhà cầm quân người Đức.

Tỷ phú người Mỹ có năm đầu tiên tiếp quản Chelsea đầy sóng gió, bị chỉ trích không ít dù vung ra rất nhiều tiền

Theo Todd Boehly khi ấy, Thomas Tuchel không phải là người phù hợp cho thứ bóng đá mà ông hướng tới ở Chelsea. Và Graham Potter của Brighton đã được lựa chọn trong sự hoài nghi lớn của mọi người.

Chelsea đã vung ra một số tiền lớn ‘đền bù’ cho Brighton để có được Potter nhưng thực tế cho thấy Todd Boehly đã sai thế nào, với việc HLV người Anh mất việc chỉ sau 6 tháng.

Việc The Blues chọn Frank Lampard tạm quyền thay Potter từ tháng 4, càng thêm như một ‘trò hề’, với kết quả thua sấp mặt 6 trận liên tiếp, trước khi có được 1 trận thắng và 1 hòa.

Chelsea hiện dậm chân ở vị trí thứ 11 trên BXH Premier League sau 35 vòng đấu, bất kể chi tiêu nhiều nhất, vượt 600 triệu bảng trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây.