Theo kế hoạch, 15h hôm nay (7/9), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sẽ sang nhà gái làm lễ ăn hỏi. Thế nhưng, trước đó 20 phút, anh vẫn mặc áo phông, quần đùi, chân đi ủng, người ướt nhẹp vì mưa bão. 

rạp cưới 1.jpg
Chú rể Hải Dương phải thu rạp cưới do ảnh hưởng của mưa bão

Cách đây 4 tháng, Tuấn cùng cô dâu là Vũ Thị Lân (SN 2003, trú tại Chí Linh, Hải Dương) và hai bên gia đình đã chọn được ngày đẹp làm đám cưới: ngày 7 và 8/9.

Vài ngày trước, khi nghe tin siêu bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc, Tuấn lo lắng, thấp thỏm. Vì đã chuẩn bị mọi thứ từ mời khách, thuê rạp, đặt cỗ bàn đến thuê váy cưới,... nên Tuấn và gia đình vẫn định tổ chức đám cưới đúng ngày.

Nào ngờ chiều nay, mưa giông gió lốc ập đến, rạp cưới không thể đứng vững. Gia đình Tuấn quyết định thu rạp, dỡ cổng cưới và dọn dẹp mọi thứ. 

“Trước đó, nhà mình dự định đãi 40 mâm cỗ cưới tại nhà vào chiều nay, rồi sáng mai mời quan khách sang nhà hàng gần đó dự tiệc báo hỷ. Nhưng bão ập về, nhà mình buộc phải thu rạp cưới, mời quan khách sang nhà hàng luôn chiều nay.

Dự định đãi 40 mâm nhưng thực tế chỉ có 12 mâm cỗ, vì mưa gió khách khứa không thể đến dự đầy đủ”, Tuấn chia sẻ.

rạp cưới 4.jpg
Vợ chồng Tuấn rất buồn nhưng vẫn phải cố gắng để tổ chức nốt ngày vui

Theo dự kiến, chiều 7/9, Tuấn cùng 30 người thân, bạn bè sang nhà gái làm lễ ăn hỏi. Nhưng vì mưa bão, số lượng người giảm xuống còn 7 thành viên. 

“Thiên tai không thể báo trước, chúng mình chỉ còn cách làm qua loa một chút, chỉ mong không có sự cố gì xảy ra. Bạn bè mình từ nước ngoài bay về Việt Nam dự lễ cưới cuối cùng lại không được mặc đẹp, thảnh thơi ăn cỗ mà phải xắn quần áo giúp mình thu rạp”, Tuấn ngậm ngùi.

May mắn được nhà hàng hỗ trợ nên gia đình Tuấn không thiệt hại nhiều về vấn đề cỗ cưới. “Nhà hàng hỗ trợ được đến đâu tốt đến đó, tầm này nhà mình không quan trọng chuyện tiền nong, chỉ cần đám cưới thuận lợi, mọi người an toàn”, Tuấn nói.

rạp cưới 2.jpg
Bàn ghế phải xếp gọn dù lễ cưới đang diễn ra

Chú rể Hải Dương tâm sự, vợ chồng anh đã khóc rất nhiều khi đám cưới không thể tổ chức trọn vẹn vì mưa bão. Được hai bên gia đình động viên, đôi vợ chồng trẻ cũng nguôi ngoai phần nào.

“Bố mẹ động viên chúng mình cố gắng. Đám cưới chỉ là một phần, quan trọng nhất là phải yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc”, Tuấn chia sẻ.

Trên chiếc xe sang nhà gái làm lễ ăn hỏi, Tuấn vẫn ôm hy vọng ngày mai bão dần tan để lễ cưới chính diễn ra thuận lợi.

Ảnh: NVCC